Antony và bài học đắt giá: Đỉnh cao tài năng, đáy sâu ứng xử?

Salah chính thứ dự AFCON, hành trình "giải toán" của Arne Slot bắt đầu

HLV U22 Thái Lan quả quyết: "Phải vô địch SEA Games 33, không còn đường lùi trên sân nhà!"

Anh Tú

Man City thắng vì cá nhân mà thua cũng vì....cá nhân, chiến thuật của Pep đang loạn cỡ nào?

Khởi đầu ấn tượng, kết thúc đầy lo âu
Manchester City bước vào trận đấu với Leeds United bằng sự tự tin vốn có, nhanh chóng dẫn trước 2-0 và tạo ra hàng loạt cơ hội có thể kết liễu trận đấu ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, thay vì duy trì áp lực, đội bóng của Pep Guardiola lại bất ngờ giảm nhịp độ, để Leeds dần lấy lại thế trận. Sự thụ động trong kiểm soát bóng đã khiến Man City đánh mất hoàn toàn quyền chủ động, mở ra cơ hội cho đối thủ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai.

Những sai lầm cá nhân và hệ quả nghiêm trọng
Hai bàn thua của Man City đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân khó chấp nhận. Đầu tiên là pha chuyền hỏng của Matheus Nunes, tạo điều kiện cho Leeds rút ngắn tỷ số. Tiếp đó, Josko Gvardiol mắc lỗi ngớ ngẩn khi phạm lỗi trong vòng cấm, biếu không cho đối thủ một quả phạt đền. Những khoảnh khắc mất tập trung này cho thấy sự thiếu kỷ luật phòng ngự – điều tối kỵ với một đội bóng đặt mục tiêu vô địch.

Phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân và dấu hỏi về chiều sâu đội hình
Dù Phil Foden đã tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng quyết định ở phút 90, giúp Man City giành trọn ba điểm, nhưng việc phải trông chờ vào những pha xử lý cá nhân như vậy là dấu hiệu đáng lo ngại. HLV Guardiola dường như không còn nhiều niềm tin vào các phương án dự bị, khi chỉ tung Cherki vào sân ở phút 89. Điều này phản ánh chiều sâu đội hình và sự ổn định của Man City đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Thách thức phía trước và yêu cầu cải thiện
Chiến thắng trước Leeds không che giấu được thực tế rằng Man City đang hình thành thói quen đánh mất lợi thế dẫn bàn. Nếu không nhanh chóng cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu và duy trì cường độ thi đấu, thầy trò Guardiola sẽ gặp khó trong cuộc đua vô địch với Arsenal. Đây là thời điểm Man City cần nhìn lại mình và hành động quyết liệt hơn bao giờ hết.

0
115 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hóng VAR

Tầm nhìn vượt lên thành tích cá nhân
Bầu Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T và là người sáng lập CLB Hà Nội, luôn nhấn mạnh rằng niềm vui lớn nhất của ông không chỉ đến từ thành công của đội bóng thủ đô, mà còn là những đóng góp cụ thể cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Ông không chỉ nói mà còn hành động, thể hiện qua việc CLB Hà Nội liên tục cung cấp nguồn cầu thủ chất lượng cho các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là thành tích gần đây của U17 Việt Nam khi giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 với sự góp mặt nổi bật của các cầu thủ trẻ Hà Nội.

Đóng góp bền bỉ từ quá khứ đến hiện tại
Nhìn lại chặng đường từ năm 2018, CLB Hà Nội đã trở thành cái nôi sản sinh ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, góp phần vào những cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam như á quân U23 châu Á, bán kết Á vận hội, hai HCV SEA Games và vào đến vòng loại cuối World Cup 2022. Tỷ lệ cầu thủ Hà Nội trong các đội tuyển luôn ở mức cao, có thời điểm chiếm tới gần 50%. Đặc biệt, sự kiện Đoàn Văn Hậu trở về thi đấu tại SEA Games 2019 theo yêu cầu của bầu Hiển đã góp phần mang về tấm HCV lịch sử sau 60 năm chờ đợi.

Triết lý phát triển toàn diện và bền vững
Không chỉ chú trọng thành tích, bầu Hiển còn đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài thông qua việc đầu tư vào đào tạo trẻ, xây dựng triết lý bóng đá đẹp, tấn công hiệu quả. HLV Roland, người từng thi đấu cho Hà Nội và hiện dẫn dắt U17, là minh chứng cho sự truyền lửa và gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam. Roland chia sẻ: “Tôi luôn muốn làm điều tốt nhất cho Việt Nam, cho bóng đá Việt Nam”, phản ánh tinh thần cống hiến lan tỏa từ bầu Hiển.

Niềm vui lan tỏa và giá trị vượt khỏi sân cỏ
Bầu Hiển không giấu niềm tự hào khi chứng kiến các cầu thủ do mình đào tạo góp phần vào những chiến tích lớn, từ AFF Cup 2018, SEA Games 2019 đến ASEAN Cup 2024. Ông cho rằng: “Bóng đá đem lại hạnh phúc, niềm tự hào, sự đoàn kết cho dân tộc.” Sự đầu tư của ông không chỉ dừng ở bóng đá nam mà còn mở rộng sang bóng đá nữ, bóng bàn, góp phần nâng tầm thể thao Việt Nam trên nhiều mặt trận. Phong cách “nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả” của bầu Hiển đã trở thành biểu tượng cho sự phát triển bền vững và khát vọng vươn lên của bóng đá nước nhà.

Xem thêm
0
97 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Mourinho – người mở cánh cửa Bernabéu
Trong buổi phỏng vấn mới nhất với Uspjeh prvaka, Luka Modric đã dành những lời tri ân sâu sắc cho Jose Mourinho – người đưa anh đến với Real Madrid và mở ra chương vinh quang nhất sự nghiệp. Modric tiết lộ rằng thương vụ năm 2012 tưởng như đã… không thuộc về anh. “Nếu không có Mourinho làm HLV, tôi sẽ không bao giờ đến được Bernabéu,” anh nói đầy chân thành.

Bản hợp đồng “không nằm trong ưu tiên”
Ở thời điểm đó, Real Madrid thực tế không coi Modric là mục tiêu hàng đầu. David Silva, Cazorla và Juan Mata mới là những cái tên được đặt lên trước. Modric chỉ là phương án dự phòng. Thế nhưng Mourinho lại nghĩ khác. Ông nhìn thấy ở tiền vệ Croatia thứ mà ban lãnh đạo chưa thấy. “Jose đã nói rõ với BLĐ rằng ông ấy muốn tôi, chứ không phải ai khác,” Modric kể lại.

Theo lời anh, Mourinho thậm chí còn đặt điều kiện cứng rắn: “Hoặc là Luka, hoặc không ai cả.” Sự quyết liệt ấy đã thay đổi hoàn toàn số phận của Modric và lịch sử Real Madrid sau này.

Lời cảm ơn từ trái tim và một nỗi tiếc nuối
Modric khẳng định Mourinho đã thúc giục Real Madrid đẩy nhanh thương vụ, không chần chừ dù có thể đợi lâu hơn. “Tôi biết ơn ông ấy vô cùng,” Modric nói. Điều khiến anh tiếc nuối nhất trong sự nghiệp tại Madrid không phải là danh hiệu bỏ lỡ, mà là việc không được làm việc với Mourinho lâu hơn.
Và có lẽ, chính sự tin tưởng buổi đầu ấy đã đặt nền móng cho người đã trở thành tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid.

Xem thêm
0
54 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật