Pep, tôi biết nói gì đây? Tôi nên bắt đầu từ đâu? ✍️🩵
Thật khó để mô tả trọn vẹn tầm ảnh hưởng mà Pep đã tạo ra, không chỉ với Manchester City với tư cách một câu lạc bộ bóng đá, mà còn với mọi thứ xung quanh nó. Những danh hiệu và thành tựu đã tự nói lên tất cả. Nhưng điều khiến ông trở nên đặc biệt luôn lớn hơn rất nhiều so với chiến thắng.
Với cá nhân tôi, ông chưa bao giờ chỉ là một HLV. Ông là một người thầy, một nhà lãnh đạo và cũng là một người bạn.
Ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi làm việc cùng nhau, ông đã thách thức tôi nhìn bóng đá theo một cách khác. Mọi chi tiết đều quan trọng. Mỗi mét trên sân đều có một mục đích. Có những khoảnh khắc cường độ của ông đẩy tất cả chúng tôi đến giới hạn cả về tinh thần lẫn thể chất, nhưng nhìn lại, chính sự ám ảnh với sự hoàn hảo ấy là điều đã khiến các đội bóng của ông trở nên phi thường đến vậy.
Điều nhiều người không nhìn thấy từ bên ngoài là khía cạnh con người của Pep. Ngoài bóng đá, ông vô cùng khiêm nhường, sâu sắc và là người thật sự quan tâm đến những người xung quanh mình.
Trong suốt những năm qua, tôi đã may mắn được trải nghiệm khía cạnh đó của ông một cách rất gần gũi. Ông khiến tôi trở thành một cầu thủ tốt hơn, nhưng cũng là một con người tốt hơn.
Một ngày nào đó khi nhìn lại sự nghiệp của mình, quãng thời gian làm việc cùng Pep sẽ luôn là một trong những chương định hình hành trình của tôi.
Man City không có Pep sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho tôi, gia đình tôi, câu lạc bộ bóng đá, cộng đồng và toàn thể Manchester. 🩵
Rất mong được gặp ông ở trận đấu vào Chủ nhật! 🙏