Chiến thắng thuyết phục tại Etihad
Manchester City đã có một màn trình diễn xuất sắc khi đánh bại Sunderland với tỷ số 3-0 ngay trên sân nhà Etihad. Các bàn thắng của Ruben Dias, Josko Gvardiol và Phil Foden không chỉ mang về ba điểm trọn vẹn mà còn giúp đội bóng của Pep Guardiola rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn hai điểm, sau khi đối thủ này bất ngờ thất bại trước Aston Villa. Đây là một kết quả quan trọng trong bối cảnh cuộc đua vô địch ngày càng căng thẳng.
Pep Guardiola và sự hài lòng về màn trình diễn
Huấn luyện viên Pep Guardiola không giấu được sự hài lòng với các học trò. Ông nhấn mạnh: “Hôm nay có lẽ là một trong những màn trình diễn hay nhất mùa giải, bởi chúng tôi đã chơi tốt trọn vẹn cả 95 phút.” Điều khiến Pep tâm đắc nhất không chỉ là tỷ số, mà còn là sự tập trung và kỷ luật của toàn đội trong suốt trận đấu, điều mà Man City từng thiếu vắng ở các trận thắng chật vật trước Leeds và Fulham.
Bài học từ những trận đấu trước
Sau những chiến thắng “thót tim” trước Leeds (3-2) và Fulham (5-4), Pep đã phải nghiêm khắc nhắc nhở các cầu thủ về sự chủ quan. Ông cảnh báo: “Nếu chúng ta tiếp tục thi đấu lỏng lẻo như hiệp hai trận gặp Fulham, chúng ta sẽ không có cơ hội cạnh tranh danh hiệu.” Sự ổn định, theo Pep, là yếu tố sống còn để chinh phục Ngoại hạng Anh, chứ không phải may mắn nhất thời.