Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, Luke Shaw đã trở lại đầy ấn tượng trong màu áo Manchester United mùa này. Anh ra sân đều đặn ở mọi trận đấu Ngoại hạng Anh, duy trì thể trạng ổn định – điều hiếm thấy trong vài năm qua. Dù từng khiến người hâm mộ lo lắng khi rời sân sớm ở trận gặp Brighton, HLV Ruben Amorim đã trấn an rằng đó chỉ là ảnh hưởng của một cơn virus nhẹ, không phải chấn thương nghiêm trọng.
Phong độ của Shaw, ngoại trừ trận derby Manchester không như ý, đang ở mức cao. Anh không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn hỗ trợ tấn công hiệu quả, giúp cánh trái của MU vận hành trơn tru. Dưới thời Amorim, hệ thống chiến thuật đề cao kiểm soát và di chuyển linh hoạt càng phát huy tối đa điểm mạnh công thủ toàn diện của Shaw.
Dù vậy, Thomas Tuchel vẫn thận trọng khi chưa triệu tập Shaw trở lại đội tuyển Anh, bất chấp phong độ ấn tượng. Amorim bày tỏ sự thông cảm: “Chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia không bao giờ dễ dàng…”, nhưng cũng khéo léo nhấn mạnh: “Tôi muốn Luke Shaw được lên tuyển, nhưng nếu không, tôi cũng vui vì có thể tiếp tục làm việc với cậu ấy.” Sự trở lại của Shaw là điểm tựa quan trọng cho tham vọng của MU, đồng thời phản ánh sự trưởng thành và bền bỉ của chính anh.