Khởi đầu không suôn sẻ và bước ngoặt dưới thời huấn luyện viên mới
Leny Yoro cập bến Manchester United vào mùa hè 2024, sau khi đội chủ sân Old Trafford vượt qua Real Madrid trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ trẻ người Pháp. Tuy nhiên, những ngày đầu tại nước Anh không hề dễ dàng với Yoro. Anh gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới, áp lực từ kỳ vọng lớn và sự cạnh tranh khốc liệt ở vị trí trung vệ. Nhưng bước sang mùa giải 2025/26, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ruben Amorim, Yoro đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành nhân tố không thể thiếu ở hàng thủ.
Phong độ ấn tượng và sự trưởng thành vượt bậc
Được bố trí đá trung vệ lệch phải, Yoro thể hiện phong độ ổn định, đặc biệt nổi bật trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland. Anh đã ra sân 11 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, trong đó có 7 lần đá chính, cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện. Khả năng đọc tình huống, tốc độ bù đắp và sự tự tin khi xử lý bóng giúp Yoro nhanh chóng vượt qua những đàn anh giàu kinh nghiệm như Harry Maguire, đẩy cầu thủ này lên ghế dự bị nhiều hơn.
Khát vọng và niềm tin vào tương lai
Không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng – 44 trận ra sân cho Man Utd khi mới 20 tuổi, một kiến tạo và đề cử Golden Boy – Yoro còn thể hiện tư duy trưởng thành qua phát biểu: “Tôi đối mặt với từng ngày một cách chậm rãi và không quá lo lắng về tương lai.” Sự lạc quan và niềm tin vào hướng đi của đội bóng cho thấy Yoro không chỉ là tài năng phòng ngự mà còn là thủ lĩnh tương lai của Manchester United.