Hình ảnh gây sốc và phản ứng dữ dội
Sự kiện Lee Su Min về đích đầu tiên trong số các nữ vận động viên Hàn Quốc tại giải marathon quốc tế Incheon 2025 đã trở thành tâm điểm tranh cãi. Ngay sau khi cán đích, huấn luyện viên Kim Wan Gi tiến đến đỡ phần thân trên và phủ khăn lên người cô – một hành động vốn phổ biến nhằm tránh vận động viên ngã quỵ hoặc hạ thân nhiệt. Tuy nhiên, phản ứng nhăn mặt, hất tay của Lee Su Min đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, đặt nghi vấn về mức độ phù hợp của hành động này. Nhiều ý kiến cho rằng “tay huấn luyện viên đưa xuống quá thấp”, thậm chí đặt câu hỏi liệu đây có phải là hành vi quấy rối tình dục hay không.
Phản ứng của vận động viên và góc nhìn pháp lý
Lee Su Min sau đó đã lên tiếng trên Instagram, khẳng định cô không coi đây là quấy rối tình dục mà là phản ứng trước cơn đau dữ dội do lực đỡ bất ngờ, đặc biệt ở vùng ngực và rốn. Cô nhấn mạnh vấn đề nằm ở hành động quá mạnh và thiếu sự chuẩn bị tâm lý, khiến cô hoảng loạn và khó thở. Dù đã gặp trực tiếp huấn luyện viên để bày tỏ sự không hài lòng, Lee Su Min vẫn chưa nhận được lời xin lỗi cụ thể. Sự việc cho thấy ranh giới mong manh giữa hỗ trợ chuyên môn và xâm phạm cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa Hàn Quốc vốn rất nhạy cảm với tiếp xúc cơ thể giữa nam và nữ. Luật pháp Hàn Quốc cũng nhấn mạnh cảm nhận của nạn nhân là yếu tố quyết định, bất kể ý định của người tác động.