Thành công ngắn ngủi và sự quay lưng của các ông lớn
Jadon Sancho từng là biểu tượng của thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, đặc biệt sau khi tỏa sáng rực rỡ tại Dortmund. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến Manchester United, sự nghiệp của anh liên tục gặp trắc trở. Dù từng ghi bàn trong trận chung kết Conference League khi khoác áo Chelsea theo dạng cho mượn, Sancho vẫn không được đội bóng này giữ lại. Chelsea thậm chí chấp nhận trả phạt để chấm dứt hợp đồng sớm, cho thấy họ không còn niềm tin vào anh. Trở lại MU, Sancho bị cô lập, sinh hoạt theo giờ riêng cùng nhóm cầu thủ không còn tương lai.
Thử thách tại Aston Villa và dấu hiệu đi xuống
Khi Aston Villa mượn Sancho vào phút chót của kỳ chuyển nhượng, nhiều người tin rằng đây là cơ hội để anh làm lại. Nhưng thực tế, sau gần ba tháng, Sancho chỉ có 88 phút thi đấu tại Premier League. Trong trận thắng Man City, anh chỉ được vào sân từ ghế dự bị và rồi lại bị thay ra, khiến tâm trạng càng thêm nặng nề. HLV Unai Emery thẳng thắn cho biết Sancho không hài lòng, nhưng nguyên nhân là do thể lực không đảm bảo. Aston Villa cũng không còn kiên nhẫn và sẵn sàng trả anh về MU ngay lập tức.
Không còn chỗ đứng và tương lai bất định
Đáng chú ý, Man United đã chấp nhận cắt lỗ, sẵn sàng để Sancho ra đi tự do vào mùa hè 2026 để tránh gánh nặng lương bổng. Tuy nhiên, không có đội bóng nào thực sự muốn chiêu mộ anh, kể cả Dortmund – nơi từng là bệ phóng cho sự nghiệp của Sancho. Các CLB ở Saudi Arabia cũng không còn mặn mà dù từng săn đón anh. Ở tuổi 25, Sancho vẫn còn tiềm năng, nhưng sự nghiệp của anh đang rơi vào ngõ cụt khi không ai muốn đánh đổi sự ổn định để đặt cược vào một cầu thủ đã đánh mất phong độ và niềm tin.