Thành tích sa sút ở các giải trẻ
Bóng đá trẻ Malaysia đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Đội U17 quốc gia đã hai lần liên tiếp vắng mặt ở vòng chung kết châu Á (2025, 2026), trong khi lứa U20 chỉ một lần góp mặt trong tám kỳ gần nhất, đó là năm 2018. Ở cấp độ U23, Malaysia cũng vừa lỡ hẹn với vòng chung kết đầu năm 2026. Tại khu vực Đông Nam Á, các đội U19 và U22 của Malaysia đã lâu không thể góp mặt ở trận chung kết, cho thấy sự tụt hậu rõ rệt so với các đối thủ trong khu vực.
Những cảnh báo từ HLV trưởng
HLV Peter Cklamovski, người đang là thuyền trưởng của ĐTQG Malaysia đã thẳng thắn ví von công tác đào tạo trẻ của Malaysia như “người mộng du”, khi mọi hoạt động đều thiếu định hướng và không rút ra bài học từ thất bại. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã mộng du như thế cả thập kỷ rồi. Nếu cứ tiếp tục quay lưng không hành động và nhắm mắt làm ngơ, mọi thứ sẽ lại chìm vào quên lãng”.
Hệ quả của sự thiếu đồng bộ
Theo HLV Cklamovski, các giải trẻ ở Malaysia rất yếu kém, thiếu sự liên kết giữa các địa phương. Ông chỉ ra: “May mắn lắm mới được 10 hoặc 11 trận mỗi năm cho đội U13 và U14. Chúng ta còn hy vọng gì nữa ở cấp ĐTQG?”. Sự thiếu hụt về số lượng trận đấu và chất lượng đào tạo khiến bóng đá trẻ Malaysia ngày càng tụt hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của các đội tuyển quốc gia.