Thay đổi vị trí: Bước đi táo bạo của Hansi Flick
Trong trận thắng 5-3 trước Real Betis, huấn luyện viên Hansi Flick đã gây bất ngờ khi kéo Lamine Yamal vào đá tiền vệ công ngay sau lưng trung phong Ferran Torres. Dù đây có thể chỉ là giải pháp tình thế, nhưng động thái này cho thấy Flick đang tìm kiếm những phương án chiến thuật mới nhằm phát huy tối đa tiềm năng của tài năng trẻ xuất thân từ lò La Masia. Việc Yamal được thử sức ở trung lộ không chỉ giúp cậu tiến bộ về tư duy chiến thuật mà còn mở ra khả năng định hình vai trò mới cho cầu thủ này trong tương lai.
So sánh với Messi: Áp lực và kỳ vọng
Dù Yamal luôn tránh né những so sánh với Lionel Messi, dư luận khó lòng không liên tưởng đến khoảnh khắc Pep Guardiola từng kéo Messi vào đá “số 9 ảo” năm 2009. Tuy Flick chưa đi xa đến mức đó, nhưng rõ ràng ông đã bắt đầu quá trình chuyển đổi vai trò cho Yamal. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu đây sẽ là nước cờ chiến lược dài hơi hay chỉ là giải pháp ngắn hạn?
Hiệu quả thực tiễn và triển vọng
Khi được kéo vào trung lộ, Yamal thể hiện khả năng cầm bóng, chuyền bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu vượt trội. Anh kết nối tốt với Pedri, phối hợp hiệu quả với các đồng đội hai cánh và tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Ferran Torres phía trên. Thống kê cho thấy Yamal đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 94%, có 3 key pass và ghi 1 bàn thắng. HLV Flick nhận xét: “Điều tôi hài lòng nhất là tinh thần hỗ trợ phòng ngự của Yamal.” Rõ ràng, thử nghiệm này không chỉ mang lại hiệu quả tức thì mà còn mở ra nhiều triển vọng cho Barcelona.