Sự nhầm lẫn đáng tiếc trên sân khấu quốc tế
Trong lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy, Washington D.C., HLV Lionel Scaloni đã trải qua một tình huống bất ngờ khi được yêu cầu đeo găng tay để chạm vào chiếc Cup vàng. Sự việc này xuất phát từ việc ban tổ chức không nhận ra ông chính là người đã dẫn dắt Argentina lên ngôi vô địch thế giới năm 2022. Scaloni không giấu được sự ngạc nhiên, chia sẻ: “Họ không biết tôi là ai.” Sự cố này không chỉ là một sai sót về mặt tổ chức mà còn phản ánh vấn đề nhận diện và tôn trọng những cá nhân đã làm nên lịch sử bóng đá.
FIFA sửa sai và thông điệp về giá trị của nhà vô địch
Ngay hôm sau, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chủ động sửa chữa sai lầm bằng cách mời Scaloni lên sân khấu, cho phép ông nâng Cup mà không cần găng tay. Infantino công khai xin lỗi: “Tôi xin lỗi thay mặt FIFA. Tôi không biết nói thế nào nữa.” Ông nhấn mạnh: “Nhà vô địch thế giới luôn có thể chạm vào Cup.” Hành động này không chỉ là lời xin lỗi mà còn là sự khẳng định giá trị, vị thế của những người đã làm nên kỳ tích. Infantino còn hài hước nhận xét: “Khi trở thành nhà vô địch thế giới, cậu trông trẻ ra mỗi ngày.” Sự việc là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tôn trọng và ghi nhận đúng những đóng góp của các cá nhân xuất sắc trong thể thao.