Khủng hoảng niềm tin và sự bất mãn trong quá khứ
Một năm trước, đội tuyển Anh từng đối mặt với làn sóng chỉ trích khi có tới 9 cầu thủ từ chối lên tuyển do chưa có HLV trưởng chính thức. Đội trưởng Harry Kane đã trực tiếp lên tiếng không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng về thái độ này, cho rằng đó là dấu hiệu của sự thiếu trách nhiệm với màu cờ sắc áo. Sự kiện này đã làm dấy lên nhiều tranh luận về tinh thần cống hiến và lòng tự tôn của các tuyển thủ quốc gia.
Chuyển biến tích cực và tinh thần chiến đấu mới
Tuy nhiên, bước vào loạt trận gặp Serbia và Albania, một bức tranh hoàn toàn khác đã hiện ra. Dù gặp chấn thương, Marc Guehi vẫn lên tuyển dù cơ hội ra sân rất thấp. Saka, người vừa thi đấu liên tục 90 phút trong ba trận, cũng không ngần ngại góp mặt. Jude Bellingham cũng vậy. Saka chia sẻ: “Harry thật tuyệt. ĐT Anh đang không ngừng phát triển, có mối quan hệ và những màn trình diễn tốt hơn. Chúng tôi không còn văn hóa sợ hãi nữa.”
Động lực và cạnh tranh: Chìa khóa cho thành công
Dù đã giành vé dự giải lớn, các trụ cột vẫn quyết tâm lên tuyển thay vì nghỉ ngơi. Reece James nhấn mạnh: “Động lực là yếu tố then chốt để chơi cho ĐTQG và được lựa chọn cho tương lai.” Sự cạnh tranh nội bộ, dưới sự dẫn dắt của HLV Tuchel, đã tạo ra môi trường thúc đẩy các cầu thủ không ngừng nỗ lực, hướng tới mục tiêu chung là chinh phục vinh quang.