Salah chính thứ dự AFCON, hành trình "giải toán" của Arne Slot bắt đầu

Đến cả Courtois cũng than trời, liệu Alexander-Arnold có trụ được lâu tại Real Madrid?

Darwin Nunez: Bom tấn Al Hilal hóa "bom xịt", tương lai mịt mờ ở Saudi Arabia?

Hiếu Lê

Djokovic tái tạo cơ thể bằng...F1: Phương pháp độc lạ sẽ hạ gục cả Sinner và Alcaraz?

Nhìn lại một năm đầy thử thách
Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn khó khăn với Novak Djokovic khi anh liên tục đối mặt với những chấn thương dai dẳng. Dù xuất sắc lọt vào bán kết cả bốn giải Grand Slam, tay vợt người Serbia vẫn không thể giành thêm danh hiệu lớn nào. Đỉnh điểm của chuỗi bất lợi là việc Djokovic buộc phải kết thúc mùa giải sớm, bỏ lỡ ATP Finals tại Turin – sự kiện vốn là sân chơi quen thuộc của anh. Những chấn thương liên tiếp đã khiến phong độ của Djokovic không còn ổn định như trước, đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng duy trì đỉnh cao của anh trong tương lai gần.

Quyết tâm tái tạo để trở lại mạnh mẽ
Trong một cuộc phỏng vấn tại chặng đua F1 ở Doha, Djokovic chia sẻ về quá trình hồi phục hiện tại: “Tôi đang cho bản thân tạm nghỉ và tái tạo lại bộ máy, nói theo phong cách của những thợ máy. Tôi thường xuyên dính chấn thương trong vòng 18 tháng qua, bởi vậy tôi muốn cơ thể mình được tái tạo lại để chuẩn bị cho mùa giải mới.” Anh nhấn mạnh mục tiêu không phải là tạm dừng mà là trở lại mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối đầu với những đối thủ trẻ trung, năng động như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner khi cơ thể đạt trạng thái tốt nhất.

Học hỏi từ công nghệ và thể thao khác
Đáng chú ý, Djokovic không chỉ tập trung vào hồi phục thể lực mà còn chủ động trao đổi với các kỹ sư đội đua F1 McLaren để học hỏi về cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Anh hy vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp bản thân thích nghi tốt hơn với các thử thách phía trước, đồng thời chia sẻ lại những bài học quý giá cho cộng đồng thể thao.

0
208 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vũ Dân

Mourinho – người mở cánh cửa Bernabéu
Trong buổi phỏng vấn mới nhất với Uspjeh prvaka, Luka Modric đã dành những lời tri ân sâu sắc cho Jose Mourinho – người đưa anh đến với Real Madrid và mở ra chương vinh quang nhất sự nghiệp. Modric tiết lộ rằng thương vụ năm 2012 tưởng như đã… không thuộc về anh. “Nếu không có Mourinho làm HLV, tôi sẽ không bao giờ đến được Bernabéu,” anh nói đầy chân thành.

Bản hợp đồng “không nằm trong ưu tiên”
Ở thời điểm đó, Real Madrid thực tế không coi Modric là mục tiêu hàng đầu. David Silva, Cazorla và Juan Mata mới là những cái tên được đặt lên trước. Modric chỉ là phương án dự phòng. Thế nhưng Mourinho lại nghĩ khác. Ông nhìn thấy ở tiền vệ Croatia thứ mà ban lãnh đạo chưa thấy. “Jose đã nói rõ với BLĐ rằng ông ấy muốn tôi, chứ không phải ai khác,” Modric kể lại.

Theo lời anh, Mourinho thậm chí còn đặt điều kiện cứng rắn: “Hoặc là Luka, hoặc không ai cả.” Sự quyết liệt ấy đã thay đổi hoàn toàn số phận của Modric và lịch sử Real Madrid sau này.

Lời cảm ơn từ trái tim và một nỗi tiếc nuối
Modric khẳng định Mourinho đã thúc giục Real Madrid đẩy nhanh thương vụ, không chần chừ dù có thể đợi lâu hơn. “Tôi biết ơn ông ấy vô cùng,” Modric nói. Điều khiến anh tiếc nuối nhất trong sự nghiệp tại Madrid không phải là danh hiệu bỏ lỡ, mà là việc không được làm việc với Mourinho lâu hơn.
Và có lẽ, chính sự tin tưởng buổi đầu ấy đã đặt nền móng cho người đã trở thành tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Vị thế thay đổi chóng vánh của Rodrygo
Theo nguồn tin của Mario Cortegana, Real Madrid đã chính thức đưa Rodrygo vào diện “có thể xem xét bán” trong mùa hè tới. Đây là bước ngoặt lớn, bởi chỉ cách đây không lâu, Rodrygo vẫn được xem là nhân tố không thể chuyển nhượng — một trong những mắt xích quan trọng trong kế hoạch dài hạn của đội bóng Hoàng gia. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã buộc Real Madrid phải suy nghĩ lại.

Chuỗi phong độ tụt dốc khiến CLB thất vọng
Rodrygo đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi gia nhập Bernabéu. Không chỉ giảm sút ảnh hưởng trong lối chơi, anh còn mắc kẹt trong chuỗi 30 trận liên tiếp không ghi bàn — một kỷ lục tiêu cực trong lịch sử Real Madrid đối với một tiền đạo được cho là hạt nhân của đội bóng.

Ngã rẽ bắt đầu lộ diện
Real Madrid hiện mở cửa lắng nghe mọi lời đề nghị hợp lý, thay vì kiên quyết giữ Rodrygo bằng mọi giá như trước. Điều này không đồng nghĩa Rodrygo sẽ chắc chắn rời đi, nhưng là tín hiệu rõ ràng rằng ban lãnh đạo đã không còn đặt anh vào nhóm “không thể bán”.

Tương lai mù mờ
Từ một tài năng từng được kỳ vọng kế thừa di sản của các đàn anh, Rodrygo giờ đứng trước nguy cơ phải rời Bernabéu để tìm lại chính mình. Và với Real Madrid, đây có thể là mùa hè của những quyết định lớn.

Xem thêm
0
258 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Tinh thần quyết tâm trước thềm giải đấu
Trong buổi tập chiều 2/12, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chia sẻ về bầu không khí tích cực của U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33. Anh nhấn mạnh: "Toàn đội đang rất vui vẻ và quyết tâm trước thềm SEA Games. HLV Kim Sang Sik cùng ban huấn luyện luôn tạo cảm giác thoải mái, hứng khởi cho chúng tôi trong mỗi buổi tập". Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần là yếu tố quan trọng giúp các cầu thủ tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất.

Không chủ quan trước U22 Lào
Dù từng cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Lào 3-0 ở giải U23 Đông Nam Á, Đình Bắc vẫn tỏ ra thận trọng trước trận mở màn gặp U22 Lào. Anh đồng tình với HLV Kim Sang Sik rằng: "Rất khó để nói trước điều gì. Các đội trong khu vực đã phát triển và không dễ dàng giành chiến thắng. Toàn đội cần tập trung từ bây giờ và tập luyện thật tốt, đồng thời bước vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất để cố gắng giành 3 điểm".

Trách nhiệm mới và khát vọng cống hiến
Được bầu làm đội phó, Đình Bắc không giấu được niềm tự hào: "Đây là lần đầu tiên tôi được giao trọng trách đội phó. Đó là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm, tôi sẽ thi đấu hết khả năng để giúp đội giành chiến thắng". Sự trưởng thành và ý thức trách nhiệm của Đình Bắc hứa hẹn sẽ là điểm tựa tinh thần cho toàn đội trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33.

Xem thêm
0
150 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Hàng thủ Liverpool: những lỗ hổng không thể che giấu
Sự sụp đổ của thương vụ Marc Guehi vào phút chót đã để lại khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự Liverpool. Crystal Palace kiên quyết giữ người khi không tìm được phương án thay thế, khiến HLV Arne Slot phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải. Chấn thương dài hạn của Giovanni Leoni và phong độ thất thường của Ibrahima Konate càng làm trầm trọng thêm tình hình. Trong bối cảnh tương lai của ba trung vệ còn lại đều bất ổn, hàng thủ Liverpool trở nên cực kỳ dễ tổn thương, đe dọa trực tiếp đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu.

Marc Guehi: đẳng cấp và bản lĩnh đã được kiểm chứng
Guehi không chỉ là trụ cột của Crystal Palace với 21 lần ra sân mùa này, mà còn được WhoScored đánh giá là trung vệ có hiệu suất tốt thứ tư tại Premier League. Anh từng hai lần dẫn dắt Palace đánh bại Liverpool, thậm chí còn kiến tạo trong chiến thắng tại Selhurst Park. Dù khao khát ra đi, Guehi vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối: "Mặt trời mọc, mặt trời lặn, cuộc sống vẫn tiếp diễn... May mắn cho tôi, tôi đang ở một câu lạc bộ bóng đá đã giúp đỡ và cho tôi rất nhiều thứ, vì vậy điều đó làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều." Sự trưởng thành này giúp anh sẵn sàng hòa nhập với môi trường kỷ luật tại Anfield.

Thương vụ bắt buộc để cứu vãn mùa giải
Việc Liverpool quyết tâm chiêu mộ Guehi ngay tháng Giêng là điều không thể trì hoãn. Bổ sung trung vệ người Anh sẽ giúp đội bóng vượt qua giai đoạn hai đầy thử thách, đồng thời ngăn chặn các đối thủ lớn khác nhảy vào cuộc đua. Dù áp lực tài chính sau mùa hè là có thật, nhưng nếu chần chừ, Liverpool có thể phải trả giá đắt hơn nhiều. Guehi là lựa chọn lý tưởng để gia cố hàng thủ và duy trì tham vọng vô địch của The Kop trong mùa giải đầy biến động này.

Xem thêm
0
97 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Tham vọng trở thành số một
James Trafford trở lại Man City với nhiều kỳ vọng sau khi đội bóng chi ra 27 triệu bảng để đưa anh về từ Burnley. Được ưu ái bắt chính ba trận đầu mùa, Trafford từng tin tưởng vào khả năng thay thế Ederson trong tương lai. Anh từng bày tỏ: “Tôi muốn chứng minh mình xứng đáng với vị trí số một.” Tuy nhiên, tham vọng ấy nhanh chóng bị thử thách khi Man City bất ngờ chiêu mộ Gianluigi Donnarumma, một trong những thủ môn hàng đầu châu Âu.

Nguy cơ đánh mất vị trí và tương lai bất định
Sự xuất hiện của Donnarumma khiến Trafford trở thành phương án dự phòng, điều mà anh không hề mong muốn. Theo nguồn tin từ Sportsmail, thủ thành 23 tuổi đang cảm thấy thất vọng và nghiêm túc cân nhắc việc rời Etihad trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Việc không được thi đấu thường xuyên không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân mà còn đe dọa cơ hội lên tuyển quốc gia của anh.

Áp lực từ đội tuyển và bài toán của Guardiola
HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh đã khẳng định: “Chỉ những ai được ra sân thường xuyên ở CLB mới có cơ hội dự World Cup 2026.” Điều này buộc Trafford phải tìm kiếm bến đỗ mới nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua với Jordan Pickford. Trong khi đó, Man City cũng đối mặt nguy cơ mất Stefan Ortega, khiến HLV Guardiola phải tính đến phương án bổ sung thêm thủ môn trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật