Sau chiến thắng 4-1 trước Wolves, Man United nhích lên vị trí thứ 6 với 25 điểm sau 15 vòng đấu. Con số đó nghe có vẻ hợp lý cho một đội bóng đang trong quá trình tái thiết. Nhưng khi nhìn sâu vào bảng xếp hạng và cách MU đánh rơi điểm, đặc biệt là trước nhóm đội yếu, một sự thật nổi lên rất rõ ràng.
Nếu MU xử lý gọn ghẽ mọi đối thủ dưới đáy bảng theo đúng kiểu họ vừa làm với Wolves, Ruben Amorim lúc này không phải đứng thứ sáu. Ông đã ở vị trí số một Premier League.
MU không bị kéo xuống bởi các đội mạnh. Họ bị kéo xuống bởi chính nhóm cuối bảng
Nhìn vào nhóm tám đội cuối hiện tại gồm Bournemouth, Brentford, Fulham, Leeds, Nottingham Forest, West Ham, Burnley và Wolves. Đây là nhóm mà bất kỳ đội bóng nào muốn chen vào cuộc đua vô địch đều coi là “điểm bắt buộc”.
Nhưng MU lại đánh rơi điểm liên tục trước chính nhóm này:
- Hòa Fulham trong thế dẫn bàn.
- Vật vã trước Burnley rồi phải thắng bằng phạt đền phút cuối.
- Thua Brentford tan nát.
- Hòa Forest, suýt thua nếu không có khoảnh khắc cứu nguy cuối trận.
- Lặp lại kịch bản hòa West Ham, tiếp tục đánh rơi điểm.
- Và chỉ tới Wolves, đội đang đứng bét bảng, MU mới chơi đúng đẳng cấp mà họ được kỳ vọng.
Nếu gom lại toàn bộ những trận trước các đối thủ nhóm yếu, MU chỉ giành 3 thắng, 3 hòa, 1 thua. Với một đội nói rằng mình muốn trở lại hàng ngũ tranh vô địch, hiệu suất này là quá thấp.
Bài toán điểm số: chỉ cần không vấp trước đội yếu, MU đã là đội đầu bảng
Chỉ cần MU biến bốn trận hòa và thua trước Fulham, Brentford, Forest, West Ham thành bốn chiến thắng – giống như cách họ vừa làm trước Wolves.
MU sẽ có thêm 9 điểm.
25 điểm hiện tại + 9 điểm bị đánh rơi = 34 điểm.
Đặt con số đó vào bảng xếp hạng: Arsenal: 33 điểm, Man City: 31 điểm, MU (giả định không sảy chân trước đội yếu): 34 điểm
Chỉ cần làm đúng bài “đập đều đội yếu”, MU của Amorim đã đứng đầu Premier League, không cần thêm bất kỳ màn trình diễn siêu hạng nào trước Big Six.
Một cú trượt chân trước Arsenal hay Man City có thể hiểu được. Nhưng đánh rơi điểm trước Fulham, Brentford hay Forest mới là lý do khiến MU tụt lại.
Wolves là phiên bản hoàn hảo của điều MU phải làm… nhưng lại làm quá ít
MU đá hay trước Wolves. Đó là sự thật. Họ tấn công mạch lạc, dứt điểm nhiều, Bruno và Mount cùng tỏa sáng, mọi thứ đều vào guồng. Nhưng cũng cần thấy rằng Wolves đang là đội bét bảng, chỉ có 2 điểm sau 15 vòng, bị khủng hoảng toàn diện từ tinh thần, lối chơi tới khán đài.
Một đội bóng muốn đua vô địch thì thắng Wolves là nghĩa vụ. Thắng đẹp là điều nên làm. Và MU đã làm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đây không phải lần duy nhất họ được quyền làm điều đó.
Fulham, Forest, West Ham, Burnley, Brentford – tất cả đều là phiên bản “Wolves nhẹ” mà MU phải xử lý tương tự. Nhưng họ không làm được. Họ đủ tốt để cạnh tranh từng đoạn ngắn, nhưng chưa đủ tàn nhẫn để giải quyết các đội dưới đáy bảng.
MU vẫn đang thiếu bản năng của đội lớn
Điều đáng chú ý là MU không bị đánh bại hoàn toàn về chiến thuật trong các trận lớn. Họ có những thời điểm đá ngang ngửa, thậm chí sắc nét hơn. Nghĩa là triết lý của Amorim không có vấn đề lớn.
Vấn đề là đội bóng của ông không có thói quen "hủy diệt", không biết “kết liễu" đối thủ đúng lúc, không giữ được sự tập trung cần thiết trước đối thủ dưới cơ.
Trong bóng đá Anh, các nhà vô địch có một điểm rất giống nhau. Họ có thể thua 2 hoặc 3 trận lớn. Nhưng họ hiếm khi mất điểm trước nhóm yếu. Còn MU lại làm điều ngược lại.
Thắng Wolves một trận là tín hiệu tốt, nhưng quay lại đường đua lại là câu chuyện khác
Chiến thắng 4-1 trước Wolves có thể là lời nhắc rằng MU hoàn toàn đủ chất lượng để vượt trội trước những đội khủng hoảng. Nhưng để biến một trận thắng thành một tuyên bố về tham vọng, MU phải làm điều đó tuần này qua tuần khác, trước mọi đối thủ không thuộc nhóm đầu bảng.
Nếu MU làm tròn “bài tập đáy bảng”, họ đã ở vị trí số một. Nếu MU muốn thật sự trở lại, họ phải học cách giữ nguyên sự tập trung, sự tàn nhẫn, và sự lạnh lùng như đêm ở Molineux.
Trong một mùa giải mà mọi ứng viên đều có lúc chệch choạc, đội nào xử lý tốt nhóm yếu sẽ là đội đứng đầu. Và MU phải hiểu điều đó nhanh hơn bất kỳ ai khác.