Tham vọng lớn, thực tế phũ phàng
Mùa hè vừa qua, Liverpool đã chi tới 450 triệu bảng để nâng cấp đội hình, mang về hàng loạt ngôi sao như Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni và Giorgi Mamardashvili. Sự đầu tư mạnh mẽ này khiến người hâm mộ kỳ vọng "The Kop" sẽ tiếp tục thống trị Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược: Liverpool hiện chỉ đứng thứ tám trên bảng xếp hạng, gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương.
Vấn đề trung vệ và hệ quả từ thương vụ hụt
Nguyên nhân chính cho sự sa sút này lại đến từ một thương vụ không thành: Marc Guehi. Liverpool đã nỗ lực chiêu mộ trung vệ người Anh vào phút chót với giá 35 triệu bảng, nhưng Crystal Palace từ chối do không tìm được người thay thế. Hệ quả là hàng thủ Liverpool rơi vào khủng hoảng khi các tân binh chưa hòa nhập, còn Frimpong, Isak và Leoni liên tục chấn thương. Đặc biệt, Leoni phải nghỉ hết mùa, khiến đội hình càng thêm mỏng.
Thiếu cạnh tranh và hạn chế chiến thuật
Việc không có Guehi khiến Ibrahima Konate không chịu áp lực cạnh tranh, dẫn đến phong độ sa sút. Hơn nữa, Liverpool không thể linh hoạt chuyển sang sơ đồ ba trung vệ – điều mà HLV Arne Slot rất muốn thử nghiệm. Guehi, người từng chơi tốt trong hệ thống này ở Palace và tuyển Anh, lẽ ra là mảnh ghép hoàn hảo. Thương vụ hụt này không chỉ là tiếc nuối, mà còn là nguyên nhân sâu xa khiến mùa giải của Liverpool trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.