Trong cuộc trò chuyện sâu sắc với Piers Morgan, Cristiano Ronaldo lần đầu thẳng thắn thừa nhận sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình đang dần khép lại. Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha không giấu được cảm xúc khi nói về ngày giải nghệ: “Sớm thôi. Nhưng tôi nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn. Sẽ rất khó khăn, chắc tôi sẽ khóc… Nhưng tôi đã chuẩn bị tương lai từ khi 25, 26, 27 tuổi, nên tôi nghĩ có thể chịu được áp lực này”.
Dù vừa gia hạn hợp đồng với Al Nassr, Ronaldo vẫn úp mở về kế hoạch treo giày, nhấn mạnh: “Khi tôi nói ‘sớm’, tôi đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Tôi đang cảm thấy rất tốt, vẫn ghi bàn, vẫn nhanh nhẹn, tận hưởng trận đấu ở ĐTQG và Al Nassr. Nhưng thành thật mà nói, khi tôi nói ‘sớm’, có lẽ tôi vẫn sẽ thi đấu thêm một, hai năm nữa”.
Đặc biệt, Ronaldo xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng ở cấp độ đội tuyển quốc gia: “Chắc chắn rồi, vì lúc đó tôi sẽ 41 tuổi và sẽ là thời điểm thích hợp cho một giải đấu lớn”. Anh tự hào khép lại: “Tôi đã thi đấu suốt 25 năm, làm tất cả mọi thứ, nắm giữ nhiều kỷ lục ở các CLB và ĐTQG và tôi thật sự tự hào. Vậy nên hãy tận hưởng khoảnh khắc này và sống trọn từng giây phút”.