Napoli từng là biểu tượng của sự gắn kết và bùng nổ dưới bàn tay Antonio Conte, nhưng hiện tại, đội bóng này đang đối mặt với những rạn nứt nghiêm trọng trong phòng thay đồ. Dù vẫn giữ vị trí nhì bảng Serie A, bầu không khí nội bộ lại trở nên căng thẳng khi nhiều trụ cột bất mãn, phong độ sa sút và chấn thương kéo dài khiến Conte phải vật lộn với một tập thể “sứt mẻ cả thể lực lẫn niềm tin”.
Kevin De Bruyne, bản hợp đồng được kỳ vọng, phải nghỉ bốn tháng vì chấn thương, khiến Napoli mất đi nguồn sáng tạo ở tuyến giữa. Dù từng có mâu thuẫn với Conte, De Bruyne và HLV đã hòa giải, nhưng sự vắng mặt của anh vẫn là tâm điểm bàn tán. Trong khi đó, Stanislav Lobotka công khai bày tỏ ý định ra đi: “Người đại diện của tôi nghĩ năm 2026 là thời điểm thích hợp để ra đi, và tôi đồng ý.”
Noa Lang và David Neres bị hạn chế cơ hội do sơ đồ chiến thuật mới, còn Lorenzo Lucca chưa đáp ứng kỳ vọng trên hàng công. Ngược lại, Anguissa duy trì phong độ ổn định nhưng lại lưỡng lự về tương lai vì vấn đề hợp đồng. Nếu Conte không sớm hàn gắn nội bộ, nguy cơ khủng hoảng tại Napoli là điều khó tránh khỏi.