Danh hiệu đã có, yêu cầu vẫn không hạ thấp
Hansi Flick khép lại mùa giải cùng Barcelona bằng trận thua 1–3 trên sân Mestalla trước Valencia, trong bối cảnh chức vô địch La Liga đã được đảm bảo từ hai tuần trước nhờ chiến thắng 2–0 ở trận Siêu kinh điển trước Real Madrid. Dù trận đấu cuối cùng không còn nhiều ý nghĩa về mặt điểm số, ông vẫn nhấn mạnh sự hài lòng với mặt bằng phong độ của đội trong cả mùa, đặc biệt là giai đoạn cuối khi đội giữ sạch lưới và chơi rất chắc chắn.
Hợp đồng dài hạn và mục tiêu Cúp C1
Chiến lược gia người Đức đã gia hạn để ở lại Barcelona đến năm 2028 và ngay lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị lực lượng cho mùa tới. Mục tiêu được ông đặt ra rất rõ ràng: Cúp C1 châu Âu là đích nhắm quan trọng nhất. Trong bối cảnh nhiều trụ cột sắp bước vào World Cup hoặc kỳ nghỉ hè, Flick nhắc lại rằng điều quan trọng nhất vẫn là Barcelona, và khi toàn đội trở lại, hành trình chinh phục tiếp theo sẽ bắt đầu.
Thách thức mới từ băng ghế huấn luyện Real Madrid
Flick đã trải qua một mùa giải đối đầu với các huấn luyện viên Real Madrid như Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Álvaro Arbeloa. Mùa tới, ông nhiều khả năng sẽ chạm trán José Mourinho, người được dự đoán sẽ dẫn dắt Real nếu Florentino Pérez thắng cử chủ tịch vào tháng Sáu. Khi được hỏi liệu đã sẵn sàng cho Mourinho hay chưa, Flick trả lời dứt khoát rằng đó chỉ là một đối thủ khác trên băng ghế huấn luyện và ông luôn sẵn sàng trước mọi đối thủ.
Đòi hỏi cao hơn cho mùa giải khắc nghiệt hơn
Flick dự báo mùa tới sẽ khó khăn hơn và yêu cầu toàn đội phải đạt mức cam kết 100%. Ông cho phép các cầu thủ toàn quyền tập trung cho World Cup hoặc nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ, nhưng nhấn mạnh khi trở lại câu lạc bộ, tất cả phải sẵn sàng cống hiến tối đa. Theo ông, nhà vô địch thì luôn là nhà vô địch, và điều ông mong chờ là tinh thần đó được thể hiện qua sự nỗ lực cao nhất của cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện cho màu áo Barcelona.