Chiến thắng không làm dịu đi tranh cãi
Đội tuyển Anh đã hoàn thành mục tiêu với chiến thắng 2-0 trước Serbia tại Wembley, trong một đêm mưa tầm tã. Dù Bukayo Saka và Eberechi Eze là những người ghi bàn, tâm điểm lại không thuộc về họ mà là Jude Bellingham – cầu thủ chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị. Sự xuất hiện của Bellingham đã nhận được tiếng reo hò vang dội từ khán đài, vượt xa cả những pha lập công của đồng đội. Điều này phản ánh rõ ràng sự bất mãn của người hâm mộ với quyết định của HLV Thomas Tuchel.
Tuchel: Sự kiên định hay bảo thủ?
Thomas Tuchel không phải là người dễ bị lung lay. Dù nội bộ đội tuyển Anh đang thử nghiệm những đôi giày “làm thay đổi tư duy” màu đỏ tươi, ông vẫn giữ vững quan điểm chiến thuật của mình. Tuchel gửi thông điệp rõ ràng tới Bellingham: “Đây rất có thể là đội hình xuất phát cho World Cup mùa hè tới, và anh không có tên trong đó.” Sự cứng rắn này khiến mối quan hệ giữa ông và các cổ động viên càng thêm căng thẳng, nhất là khi họ từng chỉ trích ông về bầu không khí tẻ nhạt tại Wembley.
Hiệu quả hay rủi ro?
Hệ thống của Tuchel dựa trên những “công nhân” chăm chỉ thay vì các ngôi sao hào nhoáng. Dù vậy, việc loại bỏ Bellingham – một trong những tài năng sáng giá nhất – đặt ra câu hỏi về sự linh hoạt chiến thuật của ông. Khi đội tuyển Anh vẫn toàn thắng và giữ sạch lưới, Tuchel có lý do để bảo vệ quyết định của mình. Tuy nhiên, liệu sự cứng nhắc này có trở thành điểm yếu khi đối mặt với những thử thách lớn hơn?