Chỉ mới gia nhập Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier đã phải đối mặt với áp lực khổng lồ khi thay thế Donnarumma – người vừa được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Dù PSG vừa có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Lyon, tương lai của Chevalier tại Parc des Princes lại càng trở nên bất ổn. Anh liên tục mắc sai lầm, từ trận ra mắt ở Siêu cúp châu Âu đến những pha xử lý thiếu tự tin trong trận gặp Lyon, khiến làn sóng chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ ngày càng dữ dội.
Áp lực không chỉ đến từ bên ngoài mà còn xuất hiện ngay trong nội bộ đội bóng, khi thủ môn dự bị Matvey Safonov công khai mong muốn được trao cơ hội. Ngoài sân cỏ, Chevalier còn vướng vào lùm xùm trên mạng xã hội, buộc anh phải lên tiếng: “Các người đã cố biến tôi thành một tên phát xít.” Sự cố này càng khiến tinh thần anh thêm sa sút.
Dù vậy, HLV Luis Enrique và các đồng đội vẫn công khai bảo vệ Chevalier, cho rằng lỗi thuộc về hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, sự ủng hộ này chỉ là tạm thời. Tương lai của Chevalier tại PSG sẽ phụ thuộc vào cách anh vượt qua giai đoạn thử thách khắc nghiệt này.