Chia sẻ và động viên: Tinh thần thể thao cao thượng
Ngày 7/12, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có một nghĩa cử đầy nhân văn khi đến thăm hỏi và động viên đội trưởng Phetdavanh của U22 Lào, người vừa gặp chấn thương nặng tại SEA Games 33. Khuất Văn Khang cùng đồng đội không chỉ gửi lời chúc Phetdavanh sớm bình phục mà còn thể hiện sự đồng cảm sâu sắc. Trung vệ Hồng Minh chia sẻ: “Trước khi đội U22 Lào rời khách sạn về nước, chúng tôi đã đến động viên bạn ấy. Mọi người đều mong Phetdavanh nhanh hồi phục để trở lại sân cỏ.”
Món quà ý nghĩa: Tình đồng nghiệp không biên giới
Không dừng lại ở lời động viên, các cầu thủ trẻ Việt Nam còn gửi tặng Phetdavanh 300 USD như một món quà nhỏ, thể hiện tình cảm và sự sẻ chia. Hành động này đã khiến đội trưởng U22 Lào vô cùng xúc động. Anh đã bày tỏ lòng biết ơn trên trang cá nhân, cho thấy giá trị của tình đồng nghiệp vượt lên trên kết quả thắng thua.
Chấn thương nghiêm trọng và hệ quả
Trước đó, ở phút 85 trận gặp U22 Malaysia, Phetdavanh bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng nguy hiểm và phải rời sân bằng cáng. Các bác sĩ xác định anh bị gãy chân phải, buộc phải nhập viện ngay sau đó. Dù U22 Lào sớm bị loại khỏi giải, nhưng hành động của U22 Việt Nam đã để lại dấu ấn đẹp về tinh thần thể thao và tình người.