Trận hòa 2-2 trước Tottenham vừa qua tiếp tục phơi bày điểm yếu lớn nhất của Manchester United: sự mong manh ở tuyến giữa. Khi Casemiro rời sân vì chấn thương, hàng tiền vệ lập tức mất khả năng kiểm soát và đánh chặn, còn Ugarte – người thay thế – lại mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua. Sự sa sút thể lực của Casemiro ở tuổi 33 càng khiến vấn đề trở nên trầm trọng, cho thấy United cần gấp một “số 6” trẻ trung, năng động và đủ bản lĩnh làm chủ khu trung tuyến.
Trong bối cảnh đó, Elliot Anderson của Nottingham Forest nổi lên như một giải pháp đáng cân nhắc. Cầu thủ 23 tuổi này vừa có màn trình diễn xuất sắc trước Leeds với 70 lần chạm bóng, 7 lần thu hồi bóng và một bàn thắng, đồng thời từng chơi cực hay khi đối đầu chính MU. Anderson sở hữu lối chơi hiện đại, di chuyển rộng, đọc tình huống tốt và đặc biệt biết tạo nhịp cho lối chơi tấn công – điều mà Ugarte còn thiếu.
Dù mức giá Anderson có thể lên tới 80 triệu bảng, đây vẫn là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Nếu không sớm bổ sung một tiền vệ trung tâm chất lượng, MU khó có thể trở lại nhóm dự Champions League. Anderson chính là mẫu cầu thủ mà HLV Amorim cần để tái cấu trúc đội hình và hướng tới một kỷ nguyên mới tại Old Trafford.