Al Nassr chi đậm: Pep Guardiola sắp nhận lương khủng, sát cánh cùng Ronaldo?

Man Utd chốt Ederson, tăng tốc Mateus Fernandes: Đại tu tuyến giữa bắt đầu

Ederson: Tiền vệ ít tên tuổi nhưng sở hữu điều Man United đang thiếu?

Quang Đăng

Casemiro nghỉ trận cuối của MU để đàm phán gia nhập đội bóng Messi?

Chia tay thực sự đã diễn ra từ tuần trước

Casemiro không xuất hiện trong danh sách thi đấu trận Man Utd làm khách Brighton, nhưng với nội bộ đội bóng, buổi chia tay thật sự đã diễn ra từ tuần trước trên sân Old Trafford. Khi đó, tiền vệ người Brazil đã nói lời tạm biệt trước khán đài chật kín, nhận tràng pháo tay vang dội từ người hâm mộ. Khoảnh khắc ấy được xác định là lần cuối anh khoác áo “Quỷ đỏ” trên sân nhà.

Quyết định chung để khép lại cho trọn vẹn

HLV trưởng mới Michael Carrick khẳng định việc Casemiro vắng mặt ở trận cuối mùa không phải do chuyên môn hay kỷ luật, mà là kết quả của một cuộc trao đổi thẳng thắn giữa đôi bên. Hai phía thống nhất rằng trận đấu tuần trước sẽ là lần ra sân cuối cùng, như một điểm dừng rõ ràng và trọn vẹn cho chặng đường của anh tại Man Utd. Carrick nhấn mạnh Casemiro đã chơi rất hay, có vai trò quan trọng với cá nhân ông và với câu lạc bộ, nên việc chọn thời điểm dừng lại cũng được cân nhắc kỹ.

Giữ sức cho bước ngoặt mới

Việc không ra sân trước Brighton còn gắn với yếu tố sức khỏe và tương lai gần. Casemiro được cho là có khả năng cao chuyển sang Inter Miami để sát cánh cùng Lionel Messi tại giải nhà nghề Mỹ trong mùa hè này. Tránh nguy cơ chấn thương ở trận cuối giúp anh an toàn hơn trước khi hoàn tất bến đỗ mới, đồng thời chuẩn bị cho mục tiêu lớn tiếp theo là World Cup 2026.

Casemiro rời đi, Man Utd bước sang trang Carrick

Trong lúc Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford, Man Utd dưới thời Carrick đã bắt đầu tính toán lại tuyến giữa. Đội bóng được cho là tiến gần tới bản hợp đồng với tiền vệ Ederson trị giá 43 triệu bảng. Trận gặp Brighton cũng là lần đầu Carrick dẫn dắt Man Utd với vai trò HLV chính thức trọn mùa, đánh dấu giai đoạn mới của đội bóng trong bối cảnh một trụ cột ở khu trung tuyến đang khép lại hành trình của mình.

1
666 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Biến động sau loạt trận tối 24/5

Loạt trận tối 24/5 khiến vòng 24 V-League 2025/2026 nóng lên ở cả hai đầu bảng xếp hạng. CAHN chỉ giành 1 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau trận hòa 1-1, nhưng vẫn dẫn đầu với khoảng cách lên đến 11 điểm so với Thể Công Viettel. Trong khi đó, Hà Nội FC thắng Thép Xanh Nam Định 2-1 để chen vào nhóm ba đội dẫn đầu, còn SLNA gần như chắc suất trụ hạng sau chiến thắng 1-0 ngay trên sân Becamex TP.HCM.

CAHN mất điểm sau khi vô địch

Trận hòa 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không phải kết quả trọn vẹn với CAHN, nhất là khi họ đã quen với vị thế đội bóng kiểm soát cuộc chơi ở mùa này. Dù vậy, một điểm trên sân khách không phải vấn đề gì quá lớn khi họ đã chính thức vô địch từ vòng đấu trước. Đội bóng ngành công an hiện đang dẫn đầu với 61 điểm cùng hiệu số +36.

Hà Nội FC thắng Nam Định, trở lại top 3

Chiến thắng 2-1 trước Thép Xanh Nam Định mang giá trị lớn với Hà Nội FC. Ba điểm ấy giúp đội bóng thủ đô vươn lên thứ ba với 45 điểm, ngang bằng với Ninh Bình nhưng xếp trên nhờ hiệu số nhỉnh hơn. 

Với Nam Định, thất bại này khiến họ vẫn đứng ở vị trí thứ 6 với 31 điểm. Đội bóng thành Nam không còn duy trì được sức bật như kỳ vọng, đặc biệt khi nhìn vào hiệu số -2 sau 24 trận. Từ vị thế một đội bóng có nhiều tham vọng mùa này, Nam Định lúc này phải chấp nhận thực tế về sự sa sút toàn diện so với 2 mùa giải vô địch gần đây nhất.

SLNA gần như đã trụ hạng

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, chiến thắng 1-0 của SLNA trước Becamex TP.HCM có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 3 điểm giúp đội bóng xứ Nghệ leo lên vị trí thứ 9 với 27 điểm, đảm bảo chắc chắn về việc sẽ trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Ngược lại, Becamex TP.HCM lâm vào thế khó. Sau vòng 24, họ mới có 21 điểm, chỉ hơn SHB Đà Nẵng 1 điểm và hơn PVF-CAND 3 điểm. Khi mùa giải đi vào đoạn quyết định, mỗi trận thua đều có thể kéo theo hệ quả rất lớn. Điều đó sẽ khiến cho 2 vòng đấu cuối cùng sắp tới trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Giấc mơ từ khán đài đến phòng họp

Enrique Riquelme không xuất hiện như một cái tên bộc phát trong cuộc bầu cử Real Madrid. Ông kể mình đã nuôi ý nghĩ “phục vụ Real Madrid từ văn phòng” hơn mười năm, đặc biệt từ năm 2021, khi bắt đầu chủ động suy nghĩ về tương lai câu lạc bộ. Quyết định ra tranh cử đến khá bất ngờ, trùng với kỳ nghỉ Giáng sinh và chuyến bay sang Mexico, nhưng theo ông, đó là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị dài, chứ không phải phản ứng vội vàng trước lịch bầu cử gấp gáp.

Riquelme thừa nhận Florentino Pérez là “chủ tịch vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid”, một doanh nhân lớn với di sản cần được bảo vệ. Tuy vậy, sau hơn 20 năm, ông cho rằng hội viên xứng đáng có một lựa chọn khác, một dự án nghiêm túc, chuyên nghiệp để thực sự được bỏ phiếu giữa hai con đường phát triển.

Ranh giới giữa di sản và chu kỳ mới

Trong cách nói của Riquelme, Florentino vừa là điểm tựa vừa là giới hạn. Ông nhắc lại mùa hè năm 2000 với thương vụ Luis Figo như một ký ức bùng nổ, mở ra chuỗi danh hiệu và những năm tháng mà “nhiều cậu bé gần như không thấy Real Madrid thua”. Tất cả những điều đó, theo ông, phải được ghi nhận và học hỏi.

Nhưng ông cũng nhấn mạnh “chu kỳ nào rồi cũng kết thúc”. Riquelme không muốn đối đầu cá nhân với Florentino, mà muốn “ôm lấy di sản ấy và xây tương lai mới trên nền tảng đó”. Với ông, Real Madrid không cần một giải pháp ngắn hạn, mà cần một kế hoạch trung và dài hạn khác, dựa trên bộ khung quản trị mới.

Hội viên: Từ trung tâm quyền lực thành người bị lãng quên

Trục chính trong thông điệp của Riquelme là cảm giác hội viên đã bị đẩy ra xa câu lạc bộ. Ông nhắc đến con số 20 năm không có bầu cử chủ tịch như một dấu hiệu cho thấy “thiếu dân chủ” và cho rằng các điều kiện ứng cử hiện nay, nhất là trong khung thời gian chỉ vài ngày, không phù hợp với tinh thần mở cửa cho nhiều lựa chọn.

Ông đặt câu hỏi: ngoài việc được gọi là hội viên, nhận thiệp Giáng sinh, chúc mừng sinh nhật và giảm giá áo đấu, hội viên thực sự được gì. Những câu chuyện về việc bị đổi chỗ ngồi để nhường khu VIP, khó khăn khi muốn đi xem cùng bạn bè, hay việc hội viên không có vé trong khi trang bán lại tràn ngập vé giá gấp ba lần, được ông dùng để minh họa cho khoảng cách ngày càng lớn giữa câu lạc bộ và người sở hữu thẻ hội viên.

Lo ngại tư nhân hóa và lời hứa “trả lại câu lạc bộ”

Điểm khiến Riquelme và nhóm của mình tập hợp lại là nỗi lo Real Madrid bị tư nhân hóa. Ông cho rằng cấu trúc quản trị hiện nay đang đi theo hướng “tư nhân hóa trên thực tế”, khi hội viên dần mất vai trò nền tảng và câu lạc bộ không còn thực sự thuộc về họ. Theo ông, nếu hội viên muốn như vậy thì đó là lựa chọn của họ, nhưng ông mang đến một tầm nhìn khác: Real Madrid tiếp tục thuộc về hội viên như hơn 120 năm qua.

Vì thế, ông nói nhiều về các “cấu trúc tài chính, thể thao, thay đổi quản trị và minh bạch” nhằm giúp hội viên đánh giá và “một lần nữa cảm thấy mình là một phần của câu lạc bộ”. Dự án mà ông háo hức nhất, nhưng chưa thể công bố chi tiết, là một phần dành riêng cho hội viên mà “không ai có thể lấy đi”, gắn với nền tảng quản trị và dân chủ mới.

Đội ngũ đứng sau và cái giá của sự dấn thân

Riquelme nhấn mạnh ban lãnh đạo tương lai, nếu ông đắc cử, sẽ gồm “những người Madridista, những chuyên gia lớn” chỉ muốn điều tốt cho Real Madrid, không tìm kiếm lợi ích cá nhân. Ông nói đến các nhà quản lý, doanh nhân đang làm việc tại những tập đoàn lớn, cần thời gian và quy trình nội bộ để có thể công khai tham gia chiến dịch.

Về phía mình, ông mô tả đây là một sự hy sinh nghề nghiệp thực sự. Ông đang điều hành một tập đoàn gần 14.000 nhân viên tại 37 quốc gia, vừa hoàn tất thương vụ mua lại tài sản của Iberdrola tại Mexico trị giá hơn 4 tỷ đô la. Dù vậy, ông chấp nhận “tạm gác một phần đời nghề nghiệp” để dành bốn năm cho Real Madrid, chừng nào hội viên còn muốn.

Bảo lãnh cá nhân và cách tiếp cận tài chính

Với yêu cầu bảo lãnh 15% ngân sách, tương đương một khoản rất lớn khi ngân sách câu lạc bộ khoảng 1,2 tỷ euro, Riquelme chọn cách đứng ra một mình. Ông sử dụng quan hệ trên thị trường tài chính, sau khi tập đoàn của mình vừa phát hành trái phiếu 1,5 tỷ đô la tại Mỹ và nhận được đăng ký mua tới 8 tỷ đô la, để làm việc với ngân hàng Andbank.

Ông quyết định dùng 100% tài sản cá nhân để bảo lãnh cho danh sách tranh cử, dù luật cho phép chia đều cho các thành viên ban lãnh đạo. Theo ông, Real Madrid đang không ở “thời điểm tài chính tốt nhất” và sẽ cần những quyết định quan trọng, nên việc tự mình gánh bảo lãnh cũng là cách thể hiện trách nhiệm với con đường mà ông muốn mở ra.

Xem thêm
0
159 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Một quyết định làm lộ điểm yếu

Danh sách dự World Cup 2026 của tuyển Mỹ ban đầu được chờ đợi như một thủ tục, với vài tranh cãi ở rìa đội hình. Tuy nhiên, việc Tanner Tessmann bị loại đã biến một chi tiết tưởng nhỏ thành vấn đề trung tâm. Khi một tiền vệ vừa đá liên tiếp 6 trận gần nhất cho đội tuyển, lại được xem là phương án đá chính tiềm năng, bất ngờ vắng mặt, cấu trúc nhân sự ở giữa sân lập tức bị đặt dấu hỏi.

Tessmann trong bức tranh nhân sự ban đầu

Trước chấn thương cơ gần đây, dù thời lượng thi đấu ở Lyon có giảm, Tessmann vẫn nằm trong nhóm được đánh giá cao cho World Cup, nhất là sau khi Johnny Cardoso phải phẫu thuật mắt cá chân và không thể góp mặt. Trong các đợt tập trung tháng 10, 11 và 3, anh đều đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm trong hệ hai người, bên cạnh các đồng đội xoay vòng như Aidan Morris, Cristian Roldan hay Cardoso. Vai trò đó cho thấy anh không chỉ là phương án dự phòng, mà là một phần trong kế hoạch vận hành tuyến giữa.

Tyler Adams bị đặt vào thế “một mình một cõi”

Khi Tessmann bị gạt khỏi danh sách, Tyler Adams trở thành tiền vệ phòng ngự duy nhất đang chơi ngoài giải nhà nghề Mỹ. Điều này khiến anh gần như là trụ cột không thể thay thế ở vị trí thấp nhất tuyến giữa. Kịch bản được vạch ra trước đó là Adams trở lại sau thời gian vắng mặt vì lý do cá nhân và chấn thương, đứng cạnh Tessmann, tạo thành cặp tiền vệ trung tâm với hai phong cách khác nhau. Giờ đây, nếu Adams gặp vấn đề thể lực hoặc thẻ phạt, khoảng trống phía trước hàng thủ sẽ rất khó lấp đầy.

Những người còn lại và giới hạn của họ

Trong tay Pochettino vẫn còn Roldan, Berhalter và khả năng kéo McKennie lùi sâu. Roldan và Berhalter đều có những trận đấu ấn tượng ở cấp câu lạc bộ, đặc biệt là trước các đối thủ mạnh như Botafogo, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain hay Inter Miami. Tuy nhiên, họ quen với nhịp độ chậm hơn của giải nhà nghề Mỹ và đều không phải mẫu tiền vệ trụ lý tưởng. Berhalter từng gặp khó khi đá cạnh Adams trước Hàn Quốc và bản thân anh cũng không phải chuyên gia phòng ngự. Roldan có thể là giải pháp tạm thời, nhưng vẫn là bước lùi so với phương án Adams – Tessmann.

McKennie và bài toán đánh đổi

Đưa McKennie xuống thấp hơn là cách khác để giảm tải cho Adams. Nhưng điều này đi ngược với cách Pochettino đã khai thác anh trong thời gian qua. McKennie chơi hay nhất khi được tự do di chuyển, xâm nhập vòng cấm, gây sức ép và tham gia phòng ngự từ tuyến trên. Chính anh cũng khẳng định thích được dâng cao, được tin tưởng để thực hiện những pha băng lên phía trước. Nếu phải gánh thêm trách nhiệm giữ vị trí bên cạnh Adams, anh sẽ mất đi phần nào sự linh hoạt vốn là điểm mạnh.

Hàng thủ dày, tuyến giữa mỏng

Việc Pochettino gọi tới 10 hậu vệ, cộng thêm Tim Weah thường xuyên đá hậu vệ phải, cho thấy ông ưu tiên rất lớn cho tuyến sau, thậm chí có thể tính đến sơ đồ ba trung vệ. Tuy nhiên, sự dồi dào ở hàng thủ lại đối lập với sự thiếu hụt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Khả năng tất cả hậu vệ đều được sử dụng là rất thấp, trong khi rủi ro mất Adams trong một hoặc vài trận là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, việc không giữ lại Tessmann khiến tuyến giữa trở nên mong manh một cách không cần thiết.

Một lựa chọn mang tính đánh cược

Quyết định loại Tessmann không chỉ là chuyện một cá nhân vắng mặt, mà là lựa chọn chấp nhận đặt gần như toàn bộ sức nặng phòng ngự tuyến giữa lên vai Adams. Pochettino có thể đã chuẩn bị những điều chỉnh về sơ đồ hoặc vai trò cầu thủ, nhưng việc tự làm mỏng vị trí nhạy cảm nhất ở trung lộ khiến tuyển Mỹ bước vào World Cup với một canh bạc lớn hơn dự kiến.

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Một trận chung kết rất khác ngay từ… giờ bóng lăn

Trận chung kết Champions League mùa này giữa Paris Saint-Germain và Arsenal tại Budapest không chỉ gây chú ý vì màn tái ngộ của hai đội bóng hàng đầu châu Âu, mà còn vì thời điểm bóng lăn được UEFA điều chỉnh. Thay vì 8 giờ tối theo giờ Anh như nhiều năm trước, trận đấu sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều ngày 30/5, sớm hơn ba tiếng.

Đây là lần hiếm hoi trận đấu lớn nhất cấp câu lạc bộ châu Âu được “kéo” vào khung giờ sớm, trong bối cảnh PSG bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng 5-0 trước Inter mùa trước, còn Arsenal vừa vượt qua Atletico Madrid để tìm kiếm cơ hội phục hận sau thất bại ở bán kết năm ngoái.

Lý do UEFA chọn khung giờ sớm

Trong thông báo chính thức, Uefa nhấn mạnh mục tiêu cải thiện trải nghiệm ngày thi đấu cho người hâm mộ, đội bóng và thành phố đăng cai. Tổ chức này cho rằng giờ đá mới giúp việc tổ chức, di chuyển và vận hành trận đấu thuận lợi hơn, đồng thời mang lại những lợi ích cụ thể thay vì chỉ là thay đổi mang tính hình thức.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin khẳng định việc điều chỉnh giờ thi đấu đặt trải nghiệm của khán giả làm trung tâm. Ông coi chung kết Champions League là điểm nhấn của cả mùa bóng, và cho rằng khung giờ mới sẽ giúp trận đấu trở nên dễ tiếp cận, bao trùm hơn với những người theo dõi.

Người đi sân được lợi gì?

UEFA cho rằng khán giả di chuyển tới sân sẽ là nhóm cảm nhận rõ nhất sự thay đổi. Đá sớm giúp người xem dễ dàng sử dụng phương tiện công cộng sau trận, giảm áp lực di chuyển muộn trong đêm và tạo cảm giác an toàn, thuận tiện hơn trên đường về.

Với thành phố đăng cai, giờ kết thúc sớm mở ra thêm thời gian cho các hoạt động ăn mừng, giải trí sau trận. Uefa kỳ vọng điều này giúp tác động kinh tế tích cực lan rộng hơn trong ngày thi đấu, thay vì dồn hết vào khung giờ tối muộn.

Gia đình và khán giả trẻ được ưu tiên

Trong thông điệp gửi đi, Uefa nhấn mạnh mong muốn tạo bầu không khí thân thiện với gia đình và trẻ em. Khung giờ 5 giờ chiều được cho là phù hợp hơn với các em nhỏ, giúp các gia đình có thể đưa con tới sân hoặc theo dõi trọn vẹn trận đấu mà không quá muộn.

Ceferin cho rằng việc trận đấu kết thúc sớm, kể cả khi phải đá hiệp phụ hay luân lưu, vẫn cho phép người hâm mộ có thời gian buổi tối để ngồi lại với bạn bè, người thân, nói về trận đấu và cả mùa giải của đội bóng mình.

Khung giờ truyền hình mới và tham vọng mở rộng khán giả

Uefa coi giờ đá mới là một “cửa sổ” truyền hình dễ tiếp cận hơn, hướng tới việc mở rộng lượng khán giả trên truyền hình và nền tảng số. Tổ chức này đặc biệt nhắc tới mục tiêu thu hút người xem trẻ tuổi trên toàn cầu, nhóm khán giả được đánh giá là quan trọng với tương lai giải đấu.

Tại Anh, trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên TNT Sports 1, kèm phát trực tuyến qua HBO Max và ứng dụng HBO. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Cúp C1 đổi tên thành Champions League năm 1992, trận chung kết không còn được xem miễn phí tại Anh. Ở Mỹ, khán giả có thể theo dõi trên CBS, Paramount+, cùng các kênh tiếng Tây Ban Nha như Univision và TUDN.

Không khí lễ hội trước giờ bóng lăn

Trước khi bóng lăn, người hâm mộ sẽ được thưởng thức phần trình diễn của ban nhạc The Killers trong chương trình giải trí trước trận. Những năm gần đây, sân khấu này từng đón các tên tuổi như Linkin Park hay Lenny Kravitz, góp phần biến chung kết Champions League thành một sự kiện giải trí trọn vẹn, chứ không chỉ là 90 phút bóng đá.

Xem thêm
0
30,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Không phải vì thất bại, mà vì thời điểm

Pep Guardiola rời Manchester City không phải trong khủng hoảng, cũng không phải sau một mùa giải trắng tay. Ông chia tay khi đội bóng vừa giành cả hai cúp nội địa, trong bối cảnh công cuộc làm mới đội hình đang tiến triển. Ông gọi đây là “thời điểm hoàn hảo”, thậm chí còn phù hợp hơn cả mùa trước, khi đội trải qua chuỗi chín thất bại trong 12 trận, giai đoạn ông mô tả là khó khăn nhất sự nghiệp cầm quân.

Năng lượng cạn dần sau gần hai thập kỷ

Guardiola lý giải quyết định của mình bằng một yếu tố rất cụ thể: sức lực. Trong khoảng 17–18 năm, trừ một năm tạm nghỉ ở New York, ông gần như sống trong nhịp ba ngày một trận. Đến lúc này, ông cảm thấy mình không còn đủ năng lượng cần thiết để tiếp tục. Ông nhắc tới Jurgen Klopp như một điểm tương đồng, khi cả hai đều chọn rời đi lúc nhận ra bản thân không còn đáp ứng được cường độ công việc.

Lợi ích của sự thay đổi với câu lạc bộ

Ở góc nhìn của Guardiola, việc một người gắn bó quá lâu với một tổ chức không phải điều tốt. Ông cho rằng City cần một huấn luyện viên mới, một gương mặt mới để “lắc lại” mọi thứ, mang tới nguồn sinh lực khác cho phòng thay đồ và cả câu lạc bộ. Ông tin mình ra đi khi “thể trạng” của đội bóng đang rất tốt, với nền tảng vững chắc cho người kế nhiệm.

Người kế nhiệm và một Man City “khỏe mạnh”

Gương mặt mới nhiều khả năng là Enzo Maresca, trợ lý cũ của Guardiola. Dù không xác nhận chi tiết, ông tỏ ra yên tâm khi nói “câu lạc bộ đang ở trạng thái sức khỏe tuyệt vời”. Đội hình đã được trẻ hóa dần, lối chơi đã định hình, cơ sở vật chất được nâng cấp, trong đó có khán đài Bắc mở rộng sẽ mang tên ông. Tất cả tạo nên một bệ phóng thuận lợi cho người tiếp theo.

Khoảng lặng sau cơn quay cuồng

Về phần mình, Guardiola khẳng định sẽ không vội nhận việc mới. Ông muốn nghỉ ngơi, “thở một chút”, sống cuộc sống riêng sau gần hai thập kỷ bị cuốn vào lịch thi đấu dày đặc. Ông nói sẽ “vắng mặt một thời gian”, chưa có kế hoạch huấn luyện cụ thể, như thể chủ động tạo cho mình một khoảng trống để nhìn lại chặng đường đã qua.

Khó khăn nhất lại là lời nói cuối cùng

Điều duy nhất ông thừa nhận làm không tốt trong quá trình chuẩn bị ra đi là bài phát biểu với các cầu thủ. Guardiola kể lại rằng ông “rất run” và gọi bài nói đó là “thảm họa”. Sau 10 năm kiểm soát mọi chi tiết trên sân cỏ, khoảnh khắc phải nói lời chia tay trong phòng thay đồ lại là lúc ông thấy mình lúng túng nhất.

Xem thêm
0
372 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật