Không khí căng thẳng trước trận Fulham
Trước thềm trận đấu với Fulham, Pep Guardiola đã khiến truyền thông Anh bất ngờ khi chỉ dành vỏn vẹn 135 giây cho buổi họp báo – một kỷ lục về sự ngắn ngủi trong lịch sử Man City. Thay vì những phân tích sâu sắc thường thấy, Pep trả lời 7 câu hỏi chỉ trong 70 giây, với thái độ lạnh lùng và có phần né tránh. Điều này phản ánh rõ rệt tâm trạng không mấy vui vẻ của ông sau chuỗi trận không như ý của đội bóng.
Những câu trả lời “có cũng như không”
Khi được hỏi về khả năng tái lập chiến thắng đậm như mùa trước trên sân Fulham, Pep chỉ đáp: “Tôi không biết. Tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra.” Đối với vấn đề Donnarumma nhận nhiều thẻ vàng, ông cũng chỉ nói ngắn gọn: “Tôi có rất nhiều mối lo ngại.” Thậm chí, câu hỏi về việc trao đổi với Donnarumma hay khả năng ra sân của Rodri cũng chỉ nhận được những câu trả lời cụt lủn, thiếu thông tin.
Phản chiếu áp lực và sự bất ổn
Sự “xù lông nhím” của Pep không chỉ là biểu hiện của cá tính mà còn là dấu hiệu cho thấy áp lực lớn đang bủa vây Man City. Đội bóng của ông đang bị đặt dưới kính hiển vi sau những kết quả không tốt, và bản thân Pep cũng không giấu nổi sự lo lắng về tương lai gần. Buổi họp báo ngắn ngủi ấy, vì thế, là một thông điệp ngầm về những khó khăn thực sự mà Man City đang đối mặt.