Rogers nỗ lực dưới cơn mưa nặng hạt
Trận đấu với Serbia diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng Rogers vẫn thể hiện sự quyết tâm và năng nổ. Anh liên tục di chuyển, phối hợp ăn ý với Declan Rice và Harry Kane, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội. Tuy nhiên, mặt sân trơn trượt đã khiến Rogers bỏ lỡ thời cơ ghi bàn khi anh trượt ngã ngay trước khung thành. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng cầu thủ của Aston Villa đã làm việc hết mình, đáp ứng gần như đầy đủ các yêu cầu chiến thuật mà HLV Thomas Tuchel đề ra.
Áp lực từ cuộc đua với Bellingham
Vị trí số 10 của tuyển Anh hiện là tâm điểm tranh luận giữa Rogers và Jude Bellingham. Tuchel nhấn mạnh: “Tôi muốn các cầu thủ biết rõ họ đang cạnh tranh với ai.” Chính sự minh bạch này khiến mọi đánh giá về Rogers đều gắn liền với Bellingham. Dù Bellingham vừa trở lại sau thời gian vắng mặt, cảm giác chung là Rogers vẫn giữ được suất đá chính nhờ phong độ ổn định và sự tin tưởng từ ban huấn luyện.
Bellingham vào sân và tạo dấu ấn khác biệt
Khi Rogers rời sân ở phút 65, Bellingham lập tức chứng minh đẳng cấp. Anh xử lý bóng tự tin, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội và góp công lớn trong bàn thắng thứ hai của tuyển Anh. Sự xuất hiện của Bellingham như một lời nhắc nhở về chất lượng của các cầu thủ dự bị, đồng thời đặt ra câu hỏi về tiêu chí lựa chọn nhân sự của Tuchel.
Tiêu chuẩn lựa chọn và bài toán cho Tuchel
Tuchel từng khẳng định: “Ai chơi tốt thì được thưởng.” Nếu loại Rogers chỉ vì Bellingham trở lại, đó sẽ là sự bất công và đi ngược lại thông điệp nhất quán của ông. Tuy nhiên, Rogers cũng cần tạo ra khoảnh khắc quyết định để giữ vị trí, bởi Bellingham đã cho thấy anh sẵn sàng bứt phá. Cuộc cạnh tranh này không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn là bài toán về công bằng và động lực trong nội bộ đội tuyển.