Giai đoạn khủng hoảng lực lượng và những cá nhân gánh vác
Suốt nhiều tháng qua, Barcelona đã phải vật lộn với cơn bão chấn thương, khiến đội hình liên tục bị xáo trộn. Sự vắng mặt của những trụ cột như Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia và đặc biệt là Pedri đã đẩy đội bóng vào thế dựa dẫm vào phong độ cá nhân. Trong bối cảnh đó, Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Marcus Rashford và Robert Lewandowski đã trở thành những điểm tựa hiếm hoi, giúp Barcelona duy trì hy vọng ở cả La Liga lẫn Champions League.
Làn gió lạc quan từ phòng y tế và lịch thi đấu
Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đang dần xuất hiện. HLV Hansi Flick có lý do để lạc quan khi các trụ cột như Yamal, Raphinha, Joan Garcia và Pedri đều sắp trở lại sau kỳ nghỉ đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, ba cái tên đầu tiên có thể ra sân ngay trận gặp Athletic Bilbao, còn Pedri cũng hứa hẹn tái xuất không muộn hơn chuyến làm khách trước Chelsea. Bên cạnh đó, lịch thi đấu thuận lợi với ba trận sân nhà liên tiếp là cơ hội để Barcelona bứt phá, trong khi đối thủ trực tiếp Real Madrid lại phải đối mặt với ba trận sân khách đầy rủi ro.
Tham vọng của Flick và những thách thức phía trước
Kế hoạch của Hansi Flick rất rõ ràng: soán ngôi đầu bảng La Liga của Real Madrid trước khi năm 2025 khép lại. Khoảng cách ba điểm hoàn toàn có thể san lấp trong sáu vòng đấu tới, nhất là khi Real bắt đầu phụ thuộc quá nhiều vào Kylian Mbappe. Ở Champions League, Barcelona cần tận dụng sự trở lại của các trụ cột để vượt qua Chelsea, qua đó mở ra cơ hội lớn vào thẳng vòng knock-out. Sự trở lại của lực lượng và lịch thi đấu thuận lợi đang tạo ra một nền tảng vững chắc cho tham vọng bùng nổ của Barcelona trong giai đoạn cuối năm.