Từ tài năng sân cỏ đến “vùng cấm” quyền lực
Lamine Yamal đang sống trong khoảnh khắc vàng của sự nghiệp: mới 18 tuổi, anh đã giúp Barcelona giành cú đúp quốc nội, cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2024 và về nhì trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, một câu hỏi lớn dần xuất hiện: liệu Yamal có đang được bảo vệ — hay được nuông chiều đến mức biến thành “vùng cấm” ngay trong Camp Nou?
Gia đình và cơn khát danh tiếng
Thay vì đứng sau để bảo vệ con trai, cha mẹ Yamal lại công khai tận dụng hào quang của anh. Ông Mounir Nasraoui từng tuyên bố thẳng: “Đúng, tôi sống nhờ con trai mình.” Trong khi đó, mẹ Yamal tổ chức sự kiện “ăn tối cùng mẹ của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” để bán vé cho người hâm mộ. Sự phô trương này biến câu chuyện gia đình thành một màn trình diễn thương mại, khiến hình ảnh Yamal — vốn là biểu tượng trong sáng của thế hệ mới — bị kéo vào vòng xoáy thị phi.
Barca đánh đổi điều gì để giữ ngôi sao?
Theo nhà báo Romain Molina, gia đình Yamal đã đưa ra hàng loạt yêu cầu đặc quyền: chuyên cơ riêng, trực thăng, quyền tham dự sự kiện có thu phí, thậm chí can thiệp vào hoạt động truyền thông của CLB. Barcelona, vì lo sợ mất viên ngọc quý vào tay PSG, buộc phải nhún nhường. Nhưng sự nhún nhường ấy có thể là mầm mống nguy hiểm. Một khi quyền lực gia đình vượt quá giới hạn, ranh giới giữa “bảo vệ tài năng” và “mất kiểm soát” sẽ biến mất — và Barcelona có thể phải trả giá đắt cho sự thỏa hiệp này.