CASA – Lời cầu nguyện cho các anh

CASA – Lời cầu nguyện cho các anh

Những đồng đội, người thân của 9 chiến sĩ, quân nhân trên chiếc máy bay CASA 212 – 8983 vẫn mong một phép nhiệm màu để chờ đón các anh trở về dù hy vọng thật mong manh.
"Con tôi bình an, nhưng đồng đội của nó đã hi sinh"

"Con tôi bình an, nhưng đồng đội của nó đã hi sinh"

Ông Nguyễn Hữu Ngọ, cha đẻ của phi công Nguyễn Hữu Cường (người đã may mắn sống sót sau sự cố máy bay SU30-MK2), cho biết hiện phi công Cường đã gọi điện về nhà cho người thân, tình trạng sức khỏe của anh khá tốt, hiện đang nằm trong BV 108.
9 quân nhân trên máy bay CASA-212 không có dù

9 quân nhân trên máy bay CASA-212 không có dù

Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng, Tổng chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn máy bay Su-30 MK2 - cho biết 9 quân nhân trên máy bay CASA-212 không có dù.
Nghẹn ngào bài thơ xin Mẹ Biển "trả lại các anh"

Nghẹn ngào bài thơ xin Mẹ Biển "trả lại các anh"

Rạng sáng nay (18/6), thi thể Thượng tá, phi công Trần Quang Khải đã được đưa vào đất liền. Nhưng còn 9 chiến sĩ trên máy bay CASA-212 số hiệu 8983 vẫn mất tích. Người thân, bạn bè cùng hàng triệu người Việt đều thương tiếc và hy vọng những quân nhân này sẽ trở về an toàn.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN