Choáng vì bạn gái quen qua facebook quá già, nam thanh niên sát hại bà mẹ ba con

Sau tiếng súng nổ chát chúa vang lên, người dân tá hỏa phát hiện một người phụ nữ gục xuống còn khuôn mặt nam thanh niên vẫn hằn rõ sự tức giận.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Choáng vì bạn gái quen qua facebook quá già, nam thanh niên sát hại bà mẹ ba con - 1

Hung thủ tức giận khi biết nạn nhân đáng tuổi mẹ mình và đã có 3 con.

Buổi hẹn hò đẫm máu

Vụ án mạng xảy ra trong khung cảnh thơ mộng tại Thác đá Marble ở thành phố Jabalpur, bang Madhya Pradesh.

Sáng sớm hôm đó, chàng thanh niên Vineet Singh, 22 tuổi từ nhà ở một thành phố khác bắt xe tới đây bởi anh có hẹn với cô bạn gái xinh đẹp Jyoti Kori. Hai người quen nhau trên Facebook đã 3 năm, nói chuyện rất “tâm đầu ý hợp” nhưng chưa từng một lần gặp mặt.  Địa điểm được lựa chọn cho lần gặp đầu tiên này là Thác đá Marble bởi nơi đây rất phù hợp với một buổi hẹn hò, dã ngoại.

Cảm thấy khá hào hứng, Vineet Singh đến trước cả giờ hẹn. Một lúc sau, một phụ nữ trung niên bước tới mỉm cười: “Trông cậu bên ngoài không khác ảnh là mấy!”. Trong sự ngỡ ngàng của chàng trai trẻ, người phụ nữ giới thiệu mình là Jyoti Kori.

Quá sốc, Vineet Singh hỏi đi hỏi lại và khi biết đây chính là người con gái trên Facebook mà mình vẫn nói chuyện suốt 3 năm qua, nam thanh niên bắt đầu tỏ ra tức tối. Không lâu sau, giữa hai người bắt đầu xảy ra to tiếng.

Một số người dân ở gần đó cho biết, thời điểm này, họ dù không hiểu hai người cãi vã chuyện gì nhưng vẫn có thể thấy nam thanh niên đang cực kỳ phẫn nộ, bực tức. Rồi sau đó, bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên, lúc này, mọi người mới tá hỏa chạy tới thì phát hiện Jyoti Kori đã bị bắn gục với cơ thể đầy máu. Ngay lập tức, họ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngay khi án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt bắt giữ nghi phạm, phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Tại đây, cảnh sát thu giữ một khẩu súng ngắn là hung khí gây án.

Sự thật choáng váng

Tại đồn cảnh sát, Vineet khai nhận do quá phẫn nộ khi biết rằng Jyoti Kori đã lừa dối mình. Từ trước tới giờ, Vineet vẫn nghĩ rằng những thông tin trên Facebook là thật. Vậy nhưng, cô gái 21 tuổi và chưa lập gia đình ấy thực chất là một phụ nữ trung niên 44 tuổi.

Cảnh sát cho biết, Vineet vốn là một thanh niên thất nghiệp trong khi Kori ở nhà nội trợ. Chồng của cô làm việc tại một cơ quan thủy lợi ở địa phương. Họ có 3 con, trong đó con gái lớn đã 21 tuổi.

Cả Vineet và Kori cùng có nhiều thời gian rảnh rỗi nên hay lang thang trên mạng xã hội. Qua Facebook, họ quen và thường xuyên nói chuyện với nhau. Với thông tin ở mục giới thiệu bản thân và những bức ảnh của một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, Vineet chắc mẩm đã vớ được “món hời” dù Kori không hề hứa hẹn gì với mình.

Trước khi tới điểm gặp, Kori thông báo với gia đình sẽ về nhà mẹ đẻ trong hai ngày, trong khi Vineet nói với cha mẹ mình rằng sẽ tới Delhi để tìm việc làm. Tuy nhiên, một ngày tưởng chừng vui vẻ lại trở thành khoảnh khắc địa ngục và thảm họa. Vineet đã nổi khùng và mất kiểm soát, nhất là khi Jyoti nói rằng những bức ảnh đăng trên Facebook là ảnh khi cô còn trẻ.

“Cho rằng mình bị lừa, Vineet đã thể hiện bản tính côn đồ khi không ngừng đánh vào mặt và bóp cổ nạn nhân đến suýt nghẹt thở trước khi rút khẩu súng ăn cắp được bắn chết cô”, đại diện cảnh sát cho biết.

-------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 5/5/2018.

Chồng ngoại tình rồi về nhà hành hạ, người phụ nữ quẫn trí giết chết tình địch

Người phụ nữ đã ra tay giết chết nhân tình của chồng vì cho rằng đó là nguyên nhân khiến đời cô trở nên bất hạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo India Today) ([Tên nguồn])
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN