Trước khi được sang tay chủ mới, căn biệt thự thuộc sở hữu của Zaf Tabani từ năm 2012.
Công trình xa hoa này tọa lạc trên khu đất rộng 19 hecta tại Hickory Creek, Texas. Tác giả của siêu phẩm kiến trúc này là cặp vợ chồng Alan Goldfield và Shirley
Alan Goldfield đã tiêu tốn 52 triệu USD, tương đương cả nghìn tỷ đồng để tạo nên “cung điện trong mơ”. Sau 4 năm thi công, căn biệt thự đã được hoàn thành vào năm 2002. Phong cách kiến trúc tại đây chịu ảnh hưởng nhiều từ lâu đài Vaux-le-Vicomte ở Paris.
Căn biệt thự rộng đến mức có thể chứa được 20 hộ gia đình. Nơi này bao gồm 6 phòng ngủ chính, 6 nhà tắm cỡ lớn, 8 nhà tắm cỡ nhỏ và nhiều gian phòng đa chức năng khác. Tổng cộng chỉ… 57 phòng.
Để phục vụ nhu cầu giải trí, thư giãn, trong biệt thự còn có sẵn một phòng chơi bowling và một phòng chiếu phim gia đình.
Shirley cho biết căn biệt thự này là nơi hội tụ những giấc mơ của cô, trong đó có nhiều cảm hứng bắt nguồn từ những công trình kiến trúc trong lịch sử. Chẳng hạn như phong cách thiết kế đầy tính nghệ thuật của một số trang viên nổi tiếng ở Pháp và Mỹ.
Ban đầu, vợ chồng Goldfield đưa ra giá bán 45 triệu USD để tìm chủ mới cho đứa con cưng. Nhưng không ngờ, mức giá đó khiến nhiều người e ngại đến mức căn biệt thự bị ế suốt một thập kỷ.