Bài dự thi My Happiness (số 45): Nơi anh gặp em là mùa hoa ban trắng

Tiếp tục hành trình Khám phá tọa độ yêu, Ban tổ chức nhận được bài dự thi của bạn Lê Hùng Phương với bài viết: Nơi anh gặp em là mùa hoa ban trắng.

Bài viết sau đây được gửi bởi bạn Lê Hùng Phương ở Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Sáng nay trời se se lạnh cái không khí nhắc nhớ tôi về một mùa tết cũ ở Tây Bắc năm nào, năm tôi đã gặp gỡ và gắn kết với một người con gái, cũng là người bạn đời của tôi bây giờ. Nhìn gương mặt vợ vẫn còn vương nét mệt mỏi sau một đêm con quấy khóc tim tôi có chút xót xa.

Năm ấy tôi đi thăm người họ hàng sống ở Điện Biên lúc tôi đến xuân đang về trên khắp vùng Tây Bắc, chạy xe trên đèo nghe gió buốt vút ngang người lạnh tái tê, xa xa thấp thoáng màu hoa ban trắng muốt và những gam màu rực rỡ từ trang phục của những cô gái vùng cao làm khung cảnh nơi đây thơ mộng hệt như miền cổ tích.

Bài dự thi My Happiness (số 45): Nơi anh gặp em là mùa hoa ban trắng - 1

Đường đi gập ghềnh khó nhằn nhưng được chứng kiến không khí tết tưng bừng của người Mông mãi mãi là ký ức khó quên trong cuộc đời. Cả vùng trời rực màu đỏ của hoa lá và những tờ giấy màu trang trí, những váy áo rực rỡ được dệt từ đôi tay tài hoa của phụ nữ nơi đây càng tôn thêm nét duyên dáng của vùng rẻo cao này. Người Mông hiếu khách nên chẳng ngần ngại mời tôi ở lại chơi, tôi được ăn món bánh dày truyền thống tượng trưng cho tình yêu son sắt của đôi trai gái bản từ xa xưa. Nhấp chén chè xanh nghe mùi thơm thoảng nhẹ cùng nhau gửi ước nguyện lên Giàng về một mùa vụ ấm no cho năm mới.

Vì tết nên mọi người trong bản cùng nhau vui chơi ca hát rộn ràng, việc nương rẫy đều gác lại, tôi ham vui đến hội xem người ta ném pao, đánh tu lu…và ngắm nhìn các cô gái múa điệu xòe ô ngây ngất, trong số đó tôi chú ý đến một cô gái mặt còn rất non nớt và nhìn là biết không phải người xứ này, cô gái ấy có nụ cười tươi tắn và có cái tên mang dấu ấn của mùa xuân. Ban đầu khi bắt chuyện em khá ngại nên chỉ trả lời nhát gừng với tôi, thì ra em cũng như tôi chỉ là lữ khách qua đường tình cờ lạc bước đến đây. Dần dần không khí vui vẻ đã làm chúng tôi gần gũi thân thiết hơn, những bài dân ca Mông cất cao vang vọng khắp trời xanh, những chàng trai bên chiếc khèn dìu dặt da diết như lời tỏ tình không dám ngỏ cùng ai…

Bài dự thi My Happiness (số 45): Nơi anh gặp em là mùa hoa ban trắng - 2

Đêm chúng tôi kéo nhau về nhà một người bạn mới quen thưởng thức những món ngon trên mâm cỗ ê hề thịt gà thịt lợn sau lễ cúng được dọn ra, chủ và khách nâng chén rượu ngô ngây ngất. Tiếng củi cháy lép bép ấm nồng, xa xa nghe tiếng gió lào xào như tiếng Giàng kể chuyện từ ngàn xưa, lúc lại réo rắt từ thác Bạc ầm ào phía xa, lúc dịu dàng buông bắt như gió ngàn trên đỉnh Hoàng Liên Sơn.

Từ câu chuyện về chiếc khăn Piêu, về những chứng tích oai hùng của một thời bom đạn, từ những mảnh ruộng bậc thang vàng óng khắp vùng Pa Khen, Tả Phình đến Phiên Cành làm hai trái tim tuổi trẻ như xích lại gần hơn, chúng tôi tìm thấy sự đồng điệu trong hai tâm hồn xa lạ. Em thích thú nghe tôi thao thao bất tuyệt về những giai thoại cũ, về tướng Đờ Cát đầu hàng năm nào trên đồi Him Lam, ánh mắt chăm chú và háo hức muốn được khám phá về dòng Nậm Pa, đèo Khau Pạ… Còn tôi không biết có phải vì cảm giác chuếnh choáng của chén rượu ngô ban nãy hay vì say đôi mắt đen thăm thẳm mà thấy tim mình như đánh rơi một nhịp, chỉ muốn được cùng cô gái nhỏ vui say quên lối về.

Bài dự thi My Happiness (số 45): Nơi anh gặp em là mùa hoa ban trắng - 3

Thời gian như gió thổi mây bay thoáng chốc mà chúng tôi đã bên nhau được mười hai năm, từ dạo quen nhau trên ấy về lại thành phố nơi chúng tôi may mắn cùng sinh sống nên cơ hội vun đắp tình cảm đến mỗi ngày. Cứ đều đặn tôi đưa em đi học, đi dạo phố cho đến khi tình cảm chín muồi chuyển dần thành tình yêu, tình cảm tuổi đôi mươi trong trẻo và ngọt ngào, cảm giác ấm áp đôi khi đơn giản chỉ là một vòng tay ấm ôm ngang người, em ngồi phía sau nép mình sau tấm lưng vững chãi khúc khích cười - khoảnh khắc đó chúng tôi mãi không quên được. Tình yêu nào cũng có đôi lần sóng gió, chúng tôi cũng thế, thỉnh thoảng cãi nhau rất gắt đến mức tưởng chừng đã buông tay nhưng rồi vì tim còn thương nên vẫn quay về chung nhịp đập.

Chúng tôi kết hôn và có một bé gái ngôi nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười. Cũng như nhiều gia đình khác chúng tôi vẫn có những bất đồng nho nhỏ, vẫn quay cuồng trong cơm áo gạo tiền, vẫn đắn đo trước những thay đổi của thời cuộc…nhưng trên hết chúng tôi vẫn nắm tay nhau mỗi ngày, vẫn nép vào nhau để sinh tồn và cùng nhau hướng đến tương lai.

Bài dự thi My Happiness (số 45): Nơi anh gặp em là mùa hoa ban trắng - 4

Thỉnh thoảng vẫn kể với nhau về kỷ niệm cũ, về nơi gieo mầm cho tình cảm nảy sinh, về nơi mà có mùi cơm nếp thơm lừng, có những ngôi nhà sàn mộc mạc nép mình bên bờ suối, về nơi núi rừng sương giăng phủ. Chúng tôi có một tình yêu chung là Tây Bắc nguyên sơ, mai này con gái lớn thêm tí nữa chúng tôi sẽ đưa bé về thăm chốn cũ, nơi đã se duyên cho mẹ và cha, nơi ấy tôi gọi là tọa độ tình yêu.

Bài dự thi My Happiness (số 45): Nơi anh gặp em là mùa hoa ban trắng - 5

Cuộc thi viết “My Happiness – Chia sẻ hạnh phúc khám phá tọa độ yêu” được tổ chức bởi Website tin tức tổng hợp 24h.com.vn và Tập đoàn Phú Quý. Cuộc thi diễn ra từ ngày 21/11/2018 đến ngày 21/12/2018 với giải thưởng là ba chuyến du lịch dành cho cặp đôi giá trị lên tới 100 triệu đồng. Cuộc thi là nơi để các bạn trẻ sẻ chia những khoảnh khắc, hành trình đến với hạnh phúc của mình. Và để kết nối những Tọa độ Yêu – đó là những điểm đến lý tưởng cho Tình yêu thăng hoa, hạnh phúc!

Thông tin cuộc thi xem thêm tại Website: www.cuocthimyhappiness.com hoặc

https://www.24h.com.vn/kham-pha-toa-do-yeu-c835.html


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN