Trinh sát xinh đẹp đưa người tình vào tù

Từ lời tố cáo rất mơ hồ của các nạn nhân về việc bị một gã “sở khanh” quen qua mạng lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, Ban chuyên án đã cử nữ trinh sát xinh đẹp vào vai một tiểu thư sành điệu, ham chơi để bắt “hot boy” có biệt tài cưa gái này.

Sau đó, bị can Bùi Văn Huy (SN 1992, quê tỉnh Hưng Yên) đã bị Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt giam về hành vi “Mua bán người” với tội trạng lừa bán 7 cô gái sang bên kia biên giới.

Tàn đời vì ham chơi

Vào đầu tháng 11/2011, một người đàn ông trung niên lặn lội từ tỉnh Nghệ An đến Phòng Truy nã, Công an TP. Hà Nội trình báo việc con gái của ông tên là Thục Phương (22 tuổi, đang là sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội) bỗng dưng mất tích sau một cuộc chơi.

Giọng điệu hốt hoảng, người đàn ông cho biết khoảng giữa tháng 10/2011, Thục Phương xin phép gia đình để đi cùng nhóm bạn (chủ yếu là quen trên mạng) về Quảng Ninh thăm nhà một cậu bạn trai cũng quen trên mạng tên Quân, tiện thể đi chơi cửa khẩu luôn. Cô bé còn cho biết, cùng tham gia chuyến đi chơi hôm đó với Phương và Quân còn có một cô bạn quê ở mãi TP.HCM, họ cũng mới quen nhau qua mạng.

Người cha cảm thấy chuyến đi chơi xa của con gái có điều gì đó bất trắc nhưng không thể can ngăn được Thục Phương nên chỉ biết liên tục gọi điện cho con để liên lạc. Nhưng đến ngày thứ hai kể từ khi con gái đi chơi, ông đã không liên lạc được với Thục Phương. Lòng dạ như lửa đốt, ông đã điện thoại vào số máy của Quân nhưng anh ta nói chỉ đưa họ sang Gia Lâm (TP. Hà Nội) chơi. Sau đó, thanh niên này tắt điện thoại, từ đó ông không thể liên lạc được.

Trong khi công an đang xác minh thông tin về gã “sở khanh” tên Quân thì giữa tháng 11/2011, có tin Thục Phương đã trở về nhà. Có điều, đó không phải là một Thục Phương xinh đẹp, thông minh, hoạt bát trước kia mà là một cô gái tiều tụy, trầm cảm.

Cô cho biết đã bị Quân lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Những ngày sống trong tổ quỷ, trung bình mỗi ngày Phương đã phải tiếp từ 10 - 15 khách làng chơi, chịu bao tủi nhục ê chề. May mắn cho Phương là gặp được một người khách "làng chơi" tốt bụng, biết tiếng Việt nên ra tay cứu giúp cô thoát cảnh đọa đày nhơ nhớp.

Cùng thời điểm, Phòng Truy nã tiếp tục nhận được trình báo của một cô gái tên Ngân Thương (20 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương). Thương đã có chồng nhưng bản tính ham chơi nên vẫn lang thang lên mạng chát chít với “trai lạ” như thời son rỗi.

Tại đây, Thương làm quen với bạn chat tên Hoàng rất đẹp trai, sành điệu, lại khéo ăn nói. Khi Thương tâm sự đang cần 10 triệu đồng để chữa bệnh cho em trai, Hoàng đã ra tay nghĩa hiệp cho Thương vay không chút đắn đo khiến cô vô cùng cảm kích trước Hoàng. Ngân Thương cứ ngỡ rằng mình đã gặp được “đại gia”. Không ngờ, trong một lần hẹn hò nhau đến nhà nghỉ để tâm sự, chưa kịp nếm vị ngọt tình nồng thì Thương đã bị hắn ta lừa cho uống thuốc mê rồi đưa thẳng ra Móng Cái bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm...

Nhận thấy trong sự việc hai cô gái bị lừa bán đều có thủ đoạn giống nhau, bởi cùng một đối tượng có nét ngoại hình tương đồng, cơ quan công an đã lập chuyên án truy tìm gã “sở khanh” này. Tuy nhiên, việc truy tìm đối tượng lại gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng thường dùng sim rác để liên lạc nên manh mối của vụ án khá mơ hồ; việc tìm cho ra dấu vết đối tượng để phá án thực sự là một thách thức lớn đối với trinh sát.

Trinh sát xinh đẹp đưa người tình vào tù - 1

Sở khanh” sập bẫy nữ trinh sát xinh đẹp

Ban chuyên án quyết định cử một nữ trinh sát xinh đẹp, dùng nickname "gaixinhtimchong" để bắt gã “sở khanh” kia. Ban đầu việc săn lùng đối tượng không dễ dàng vì biết tìm đâu cho thấy gã “sở khanh” trong thế giới ảo bao la và mông lung này?

Công an TP. Hà Nội xác định Bùi Văn Huy chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn người do Tinh (một phụ nữ Việt Nam, sống ở Trung Quốc) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ba tháng cuối năm 2011, Huy đã lừa bán 7 phụ nữ và được Tinh trả 10 triệu đồng một người. Mỗi lần có "hàng", Huy “áp tải” hàng một mình hoặc đi cùng với Tiến (đối tượng đã bị công an Sóc Sơn bắt trước đó), mang “hàng” lên biên giới rồi giao cho Tinh.

Tại Cơ quan Điều tra, Huy ngụy biện cho hành vi phạm tội của mình: “Nếu các cô ấy đừng sống quá dễ dãi, buông thả thì cháu làm sao có thể lừa bán được!”.

Thiết nghĩ, lời ngụy biện của gã “Tú ông 9X” cũng là bài học đáng để cho các thiếu nữ nhẹ dạ, ham chơi phải xét lại mình.

Công an TP. Hà Nội đang hoàn tất điều tra, chuẩn bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp để truy tố Bùi Văn Huy ra trước pháp luật.

Gần một tuần lang thang trên mạng, đến ngày thứ sáu, nick chat "langtuhathanh" đã vào chat với "gaixinhtimchong". Hắn tự giới thiệu là Hoàng Anh, sau đó trưng webcam. Đó là một gã trai tuổi đời còn khá trẻ nhưng rất trải đời, gương mặt rất “sát gái”, đầu tóc, quần áo đều sành điệu.

Các trinh sát phấn khởi khi phát hiện tên này chính là gã “sở khanh” đã lừa bán các cô gái. “Gaixinhtimchong” tỏ ra chết mê chết mệt “bạch mã hoàng tử” ngay từ cái nhìn đầu tiên và nhiều lần hẹn gặp để tâm sự nhưng hắn đều khéo léo từ chối. Thực tế, thời điểm này, công an huyện Sóc Sơn vừa triệt phá được nhóm buôn người, trong đó có đồng bọn của hắn nên hắn đành cố thủ.

Sau nhiều lần chat chit, hẹn hò, cuối cùng tên này cũng đồng ý gặp “gaixinhtimchong” và cho cả số điện thoại liên hệ. Hai bên hẹn nhau ở một địa điểm trên phố Minh Khai.

Biết "cá" đã cắn câu, Ban chuyên án bố trí một tổ công tác để khi hắn xuất hiện sẽ áp sát đối tượng, “cất vó” ngay.

Thế nhưng Hoàng Anh không tới chỗ hẹn mà chuyển địa điểm tới trước cổng công viên Thống Nhất. Hôm đó, hắn ngồi trong xe taxi bảo lái xe đi lòng vòng nhiều nơi thăm dò, sau khi nhận dạng đúng “gaixinh” trẻ đẹp, sành điệu đứng chờ một mình với dáng vẻ bồn chồn trước cổng công viên, hắn mới quyết định dừng xe.

Khi gã công tử thơm nức, bóng bẩy sang trọng vừa xuống xe, các trinh sát liền ập đến khống chế.

Tại Cơ quan Điều tra, Hoàng Anh khai tên thật là Bùi Văn Huy (20 tuổi, quê Hưng Yên) - con út trong gia đình nông dân, bố mẹ hắn mải làm ăn xa không có điều kiện quan tâm. Huy bỏ học từ năm lớp 11 và lao vào các cuộc chơi trên thế giới ảo.

Trẻ khỏe, lại “sát gái”, Huy “cưa đổ” các thiếu nữ quen qua mạng không mấy khó khăn, thậm chí hầu hết các kiều nữ đều sẵn sàng “qua đêm” với Huy. Chính sự dễ dãi của bạn chát đã khiến Huy nảy sinh ý định lừa điện thoại, lừa xe của bạn tình. Hắn từng có một tiền sự về hành vi lừa chiếc xe máy của người quen và bị Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) phạt hành chính.

Quậy ở Hưng Yên đến chán, Huy dạt về Hà Nội, sống trong các nhà nghỉ, quán net. Khi móc nối được với  má mì Tinh, Huy lên mạng dùng nhiều nick chat, tự xưng đủ loại tên để làm quen với các cô gái mới lớn. Với vẻ điển trai, cách nói chuyện hoạt bát, chỉ 3-4 ngày là Huy chiếm được cảm tình ngay của các thiếu nữ.

Hắn vờ rủ các cô “người tình” về chơi nhà ở Quảng Ninh rồi đem bán cho "má mì" Tinh. Hầu hết các nạn nhân bị Huy lừa bán đều đã qua đêm với hắn, trong đó có cô là sinh viên Đại học như Thục Phương quê Nghệ An.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Trâm (Pháp luật Việt Nam)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN