Những vụ sát hại kinh hoàng với sao

Sao và cái chết thương tâm trong những vụ bị sát hại tàn khốc, không thể tha thứ.

Nữ hoàng sân khấu Thanh Nga

Những vụ sát hại kinh hoàng với sao - 1

"Nữ hoàng sân khấu" và chồng đã bị kẻ tống tiền bắn chết

Cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga là một nghệ sỹ cải lương nổi tiếng những năm 60, 70. Biết đàn ca vọng cổ từ năm lên 10, nữ hoàng sân khấu này luôn in dấu trong trái tim khán giả những vai diễn đi cùng năm tháng trong các vở tuồng Phạm Công Cúc Hoa, Tấm lòng của Biển, Tiếng trống Mê Linh, Bài thơ trên cánh diều, Thái hậu Dương Vân Nga… Cô cũng thành công trong lĩnh vực điện ảnh như trong các phim Lan và Điệp, Sau giờ giới nghiêm, Triệu phú bất đắc dĩ…

Khoảng 11h đêm 26/11/1978, sau khi diễn xong vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga, nữ nghệ sỹ Thanh Nga lên chiếc xe do chồng là đạo diễn Phạm Duy Lân cầm lái. Phía sau là cậu con trai mới 5 tuổi. Khi xe dừng trước cửa nhà, vệ sỹ của gia đình bước ra mở cửa thì bất ngờ hai tên lạ mặt phóng xe máy tới, dùng súng ngắn khống chế. Sau đó chúng uy hiếp vợ chồng Thanh Nga để bắt cậu con trai. Trong lúc giằng co, bọn chúng đã nổ súng bắn chết hai vợ chồng nghệ sỹ cải lương nổi tiếng của Sài thành.

Sau khi điều tra chi tiết, cảnh sát đã tìm ra hung thủ thực sự chính là Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức. Ngày 23/8/1980, án tử hình đã được thi hành với hai tên sát thủ có âm mưu bắt cóc, tống tiền.

Hai nữ diễn viên Trung Quốc

Những vụ sát hại kinh hoàng với sao - 2

Báo chí Trung Quốc đưa tin về vụ hãm hiếp hai nữ diễn viên đến chết gây chấn động với nhiều nghệ sỹ

Mới đây, showbiz Trung Quốc chứng kiến vụ việc kinh hoàng khi thi thể hai diễn viên trẻ của đoàn phim Tân bạch phát ma nữ được phát hiện gần khu vực trường quay Hoành Điếm. Hai cô gái trẻ bị hãm hiếp, bị cắt hai ngực và tứ chi. Được biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 1/5, hai cô gái vẫn cùng ăn tối vui vẻ với mọi người trong đoàn phim. Sau đó, hai người này quay lại khách sạn nghỉ ngơi. Tới sáng hôm sau thì đạo diễn được cấp báo về án mạng trên. Tới nay, vụ sát hại dã man này vẫn chưa được cảnh sát làm sáng tỏ.

Nữ diễn viên xinh đẹp người Ấn Độ

Những vụ sát hại kinh hoàng với sao - 3

Nữ diễn viên xinh đẹp bị bạn diễn sát hại chặt đầu

Meenakshi Thapar sinh năm 1985 trong một gia đình giàu có ở Ấn Độ. Nữ diễn viên xinh đẹp này đã bị bạn diễn Amit Jainswal và bạn gái anh ta bắt cóc nhằm tống tiền gia đình cô khoản chuộc 1,5 triệu rupee (khoảng 28.000 USD). Không dừng ở đó, cặp tình nhân độc ác này còn ra tay sát hại Meenakshi. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể không đầu của nữ diễn viên xấu số này bị dìm sâu dưới một bể nước. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt được hai tên sát nhân.

Nghệ sỹ guitar Darrell Abbott

Những vụ sát hại kinh hoàng với sao - 4

Darrell Abbott bị fan cuồng bắn chết ngay trên sân khấu

Anh là một trong những tay guitar kiệt xuất nhất thế giới. Thủ lĩnh của nhóm Damageplan này đang biểu diễn say sưa trên sân khấu tại bang Columbus, Mỹ vào tối ngày 9/12/2004 thì một gã thanh niên trẻ nhảy lên, rút súng và bắn 6 phát vào người anh. Darrell gục ngã, gã sát nhân quay lại bắn tiếp vào hai người bảo vệ. Bị kích động, hắn tiếp tục chĩa súng vào đám đông khán giả. Vụ thảm sát đã gây nên cái chết của 5 người, làm 2 người bị thương.

Kinh khủng hơn khi tên sát nhân được điều tra ra là một fan của nhạc rock. Hắn đã bắn chết chính thần tượng của mình để cuối cùng gây nên thảm kịch của lịch sử Rock.

Gia đình ca sỹ nhạc Rock Bryan Harvey

Những vụ sát hại kinh hoàng với sao - 5

Bryan Harvey

Những vụ sát hại kinh hoàng với sao - 6

Và vợ, hai cô con gái bị trói chặt, cắt cổ đến chết và thiêu rụi cùng toàn bộ ngôi nhà ngay trong đêm giáng sinh

Bryan Harvey là giọng ca rock nổi tiếng của những ban nhạc lừng danh House Of Freaks, Gutterball… Vào đêm giáng sinh năm 2006, Bryan đi biểu diễn trở về nhà khoảng 2h sáng. Cả nhà vui vẻ đón mừng năm mới thì bất ngờ, cả gia đình anh, bao gồm anh và vợ cùng hai cô con gái (4 tuổi, 9 tuổi) đã bị trói chặt và bị cắt cổ đến chết. Sau đó bọn tội phạm đem xác cả nhà Bryan xuống tầng hầm và thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà. Cảnh sát đã loại bỏ nghi vấn đây là một vụ cướp. Tuy nhiên không có nhiều dấu vết để cảnh sát tìm ra hung thủ thực sự.

Cựu thủ lĩnh The Beatles John Lennon

Những vụ sát hại kinh hoàng với sao - 7

John Lennon bị fan cuồng bắn chết trên đường trở về nhà

Buổi tối thứ 2 định mệnh của ngày 8/12/1980 đã cướp đi sinh mạng của ông hoàng John Lennon bởi một viên đạn ám sát từ tên Mark Chapman. John bị ám sát ngay trước cánh cửa nhà riêng, bên cạnh anh là người vợ Nhật Bản Yoko Ono.

Khi đó, người ta tôn sùng John Lennon như một huyền thoại âm nhạc. Cựu thủ lĩnh của ban nhạc The Beatles đang phát triển thành công sự nghiệp solo và anh được nhắc tới như một người hùng của phong trào phản đối chiến tranh. Nhưng ngày định mệnh đã tới không báo trước.

Một buổi chiều thứ hai trôi qua sau khi anh và vợ chụp hình cho một tạp chí và thực hiện buổi phỏng vấn trên đài radio. Tới 5h chiều, vợ chồng anh tới phòng thu và trên đường trở về, John đã trúng đạn.

Kẻ sát hại John Lennon khai rằng, vì John Lennon “vĩ đại hơn Chúa Jesus” nên hắn muốn giết anh để khiến anh là của riêng hắn. Tên Mark Chapman có tiền sử về bệnh tâm thần, hắn luôn bị ám ảnh bởi John Lennon, hắn coi anh là thần tượng và lên kế hoạch ám sát điên rồ. Thậm chí khi cảnh sát tới hiện trường vụ sát hại, hắn vẫn thư thái hút thuốc và chấp nhận bị bắt giữ. Bản án tù chung thân là một cái kết xứng đáng cho hành động tàn ác của hắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN