Vụ cướp táo tợn và túi vàng dưới đáy sông (Phần 1)

Sự kiện: Hành trình phá án

Từ trong chiếc Innova, 3 thanh niên mặc áo gió chạy vào tiệm vàng Thu Thành như cơn lốc.

20h tối thứ 6, ngày 14/10/2011, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, đã bớt đi cái ôn ào náo nhiệt của phố chợ. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu dọc 2 bên đường đã đóng cửa hoặc còn mở thì cũng đã vắng khách mua bán. Tiệm vàng Thu Thành vẫn mở cửa sáng đèn…

Hai vợ chồng ông Lý Quang Đông, đang ngồi hóng mát ngoài cửa thì bỗng có một chiếc xe Innova dừng bánh trước cửa tiệm. Từ trong xe, 3 bóng người mặc áo gió chạy vào tiệm như cơn lốc. Một tên xịt hơi cay vào hai người. Một tên cầm búa đánh ông Lý Quang Đông nhưng do phản xạ, ông đã đưa tay ra đỡ nên tránh được đòn hiểm trong gang tấc. Bà Thu là mẹ của chủ nhân tiệm vàng vội vàng chạy vào kéo cửa sắt nhưng không kịp.

Một trong 3 tên cướp đập tủ kính, cào số vàng trưng bày vào giỏ. Cô Thu Hương nhảy băng qua tủ kính đuổi theo, dùng ghế phản công nhưng không kịp. Nhưng tên cướp đã nhanh chóng lên xe chạy thoát về hướng Sài Gòn.

Còn nữa….

Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: Vụ cướp táo tợn và túi vàng dưới đáy sông vào lúc 19h10 tối mai 26/11/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN