Tình yêu trời đánh

Một chàng nọ đi nghỉ ở một khu du lịch, đang đứng đăng ký phòng ở lễ tân thì bất chợt nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang nhìn mình say đắm.

Quá thích thú, đôi mắt long lanh, chàng bước tới chỗ nàng và thốt lên:

- Em có nghĩ rằng trên đời này có tình yêu sét đánh không?

- Dạ, em cũng nghĩ rằng, chúng mình đã... đã... thuộc về nhau rồi! - Cô gái e thẹn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Và cả hai cùng bước tới chỗ lễ tân đăng ký một phòng với tư cách là hai vợ chồng.

Sau gần 2 ngày mặn nồng, ân ái, nàng nhận được một cú điện thoại thông báo rằng bố nàng ở nhà bị ốm. Vô cùng lo lắng, nàng vội vã ra về nhưng không quên để lại cho chàng tấm danh thiếp có địa chỉ nhà nàng. Còn chàng cũng hứa với nàng rằng sẽ đến nhà nàng để tính chuyện trăm năm.

Sáng ngày hôm sau, nỗi nhớ cô gái cồn cào trỗi dậy, chàng quyết ra lễ tân thanh toán sớm để ra đi theo tiếng gọi của trái tim.

- Tất cả là 2 ngàn đô, thưa ông - Người thu ngân nói.

- Hả? Cái gì? Tôi mới nghỉ được gần 3 hôm thôi mà.

- Ồ vâng, chúng tôi biết, nhưng vợ ông đã ở đây hơn 3 tháng rồi mà!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN