Golf, US Open 2012: Nín thở đón tân vương

Với 68 gậy trong ngày thi đấu cuối cùng, Webb Simpson đã có chiến thắng đầy bất ngờ trên sân Olympic Club.

Khi mà người hâm mộ đang bàn tán nhiều về sự ổn định và cơ hội vô địch của Graeme McDowell thì Michael Thompson (từng dẫn đầu ngày thứ nhất nhưng sa sút tệ hại hai ngày tiếp theo) và Webb Simpson bỗng tìm thấy phong độ vô cùng ấn tượng, qua đó tạo nên cuộc đua tay ba nghẹt thở.

Trước khi bước vào ngày thi đấu chung kết, thành tích của Simpson là dương 3 gậy, của Thompson là dương 5 gậy. Trong khi đó, McDowell và Jim Furyk nắm lợi thế khá lớn: âm 1 gậy. Theo lịch, Simpson sẽ kết thúc phần thi của mình trước. Thoạt đầu, anh đánh không tốt và mắc tới 2 bogey chỉ sau 5 lỗ đầu tiên. Thế nhưng không thể tin nổi, kể từ đó trở đi, Simpson như lên đồng để rồi ghi 4 birdie và đều hoàn thành par ở các lỗ còn lại. Tổng cộng, Simpson đi hết 68 gậy (âm 2) và ngồi chờ hai đối thủ McDowell và Jim Furyk (đánh cùng giờ).

Golf, US Open 2012: Nín thở đón tân vương - 1

Chiến thắng bất ngờ cho Simpson

Nói về màn trình diễn của Michael Thompson, quả thật có một sự tiếc nuối nhất định dành cho tay golf sinh năm 1985. Chỉ dính 1 bogey và giành 4 birdie, Thompson chính là người đạt kết quả tốt nhất trong ngày thi đấu cuối cùng. Với tổng cộng 282 gậy (dương 2), cao nhất anh cũng chỉ có thể giành ngôi á quân và điều đó đã xảy ra.

Chủ nhật quả thật là một ngày quá thất vọng với Furyk khi tâm lý thi đấu đầy bất ổn. Chính nó đã khiến cho “lão tướng” này không thể giành nổi một cú birdie nào, trong mắc tới 4 bogey và “đổ sông đổ bể” thành tích rất tuyệt vời 3 ngày trước. Furyk thất bại, mọi sự chú ý được đổ dồn về McDowell. Tưởng như sẽ có lượt play-off diễn ra nếu như McDowell thành công ở cú đánh thứ 3 lỗ 18 (par 4). Tuy nhiên vì quá căng thẳng, golfer người Bắc Ai-Len đã thực hiện cú đẩy bóng không chuẩn xác, qua đó kết thúc cũng với 282 gậy như Thompson để rồi cay đắng nhìn Simpson ăn mừng chức vô địch.

“Chân của tôi như trở nên vô dụng vậy. Tôi thực hiện cú xoay một cách nặng nhọc và tôi đã phải lùi lại”, McDowell cáu giận và thất vọng. Đối lập lại, Simpson đầy sung sướng: “Sự thật thì tôi không hề mơ tới việc mình chiến thắng. Tôi chỉ cố gắng tập trung và hi vọng kiểm soát được quỹ đạo bóng. Tôi đã cầu nguyện cho 3 lỗ cuối và thật tuyệt vời là tôi đã đều đạt par”. Như vậy đây là danh hiệu major đầu tiên trong sự nghiệp của Simpson sau 5 lần tham dự.

Golf, US Open 2012: Nín thở đón tân vương - 2

McDowell (trái) có lý do để tiếc nuối

Một ngày vui tột độ của Webb Simpson nhưng lại là nỗi thất vọng cho không ít golfer còn lại tại sân Olympic Club vào chủ nhật vừa qua. Tay golf số 3 thế giới Lee Westwood trải qua những thời khắc hỗn độn khi giành birdie có, thậm chí là eagle có nhưng cũng mắc cả bogey lẫn double bogey (xếp đồng hạng 10). Còn Tiger Woods, sau hai vòng đầu thi đấu ấn tượng, đã hụt hơi dần và chỉ cán đích ở vị trí 21 cùng 5 đối thủ khác, với 7 gậy dương.

BXH một số tay golf dẫn đầu US Open 2012 (bấm đây để xem BXH tổng):

Golf, US Open 2012: Nín thở đón tân vương - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN