Công dân nhỏ tuổi ở Trường Sa
Trường Sa, mảnh đất thiêng của Tổ quốc đang từng ngày thay da, đổi thịt. Những con đường, mái trường, ngôi nhà, cầu cảng, công trình năng lượng gió, năng lượng mặt trời… đang mọc lên, tô điểm cho mảnh đất nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc.
Cùng với những công trình ấy, đến Trường Sa hôm nay, chúng ta còn được cảm nhận ánh mắt, nụ cười của những công dân nhỏ tuổi, lớp người tương lai ở Trường Sa. Trong chuyến công tác mới đây ra Trường Sa, chúng tôi có dịp ghi lại một số hình ảnh về cuộc sống học tập, sinh hoạt của những công dân nhỏ tuổi ở Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa.
Công dân nhỏ tuổi trên cầu cảng thị trấn Trường Sa
Thiếu tá Nguyễn Kỳ Anh, cán bộ Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân tặng quà các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa
Giờ học ở nhà của hai em Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Quỳnh Hương, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa
Các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa sau giờ đến trường
Theo Lại Nguyên Thắng (Quân đội Nhân dân)