Nói về quan điểm tình yêu, Ngọc Trinh quan niệm, khi bước vào một cuộc tình, cô luôn ưu tiên và trải sẵn thảm đỏ cho người đàn ông ra đi bất cứ lúc nào nếu họ không còn xứng đáng. "Tình cảm chỉ có yêu và không yêu, không bao giờ có chuyện tha thứ. Khi bình yên nhất, tôi vẫn luôn tự nhủ với người bạn mà em yêu thương, tôn trọng như vậy. Dù cho người đó là người tôi rất yêu, tôi chỉ cho phép mình buồn và nhớ đến họ trong vòng một đêm duy nhất, sáng hôm sau tỉnh dậy sẵn sàng đón nhận người khác đến bên mình. Vì mình yêu họ nhiều đấy nhưng họ phải giữ mình. Bởi tình yêu của mình cho đi nhiều mà khi mình thấy rằng điều ấy không còn xứng đáng nữa sẽ phải lấy lại. Để họ thấy rằng là nếu yêu mình thực sự hạnh phúc nhưng để mất mình vẫn có những hạnh phúc khác", người đẹp viết.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]