TBN không ngán Ronaldo
Hàng loạt các tuyển thủ TBN đã đăng đàn và tuyên bố chẳng hề ngán ngại siêu sao CR7 của BĐN.
Tây Ban Nha sẽ gặp Bồ Đào Nha tại bán kết Euro 2012, một trận đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Các nhà ĐKVĐ TBN được đánh giá rất cao nhờ sở hữu đội hình đồng đều và lối chơi tuqui-taca thần thánh. Còn BĐN, với siêu sao Ronaldo đang có phong độ cao cũng rất được kì vọng sẽ gây khó khăn cho người hàng xóm ở bán đảo Iberia. Thậm chí, CR7 chính là cái tên được nhắc tới nhiều nhất, bởi anh chính là niềm hi vọng số 1 của Brazil châu Âu.
Tuy nhiên, xem ra các cầu thủ đến từ xứ sở bò tót chẳng hề ngán ngại gì ngôi sao đang khoác áo Real. Hàng loạt các tuyển thủ của Seleccion đã đăng đàn và tuyên bố chẳng e sợ gì CR7. “To mồm” nhất có lẽ chính là tiền vệ Busquets, người đã rất nhiều lần chạm trán Ronaldo khi Barca đụng độ Real trong suốt những năm qua.
“Chúng tôi biết Ronaldo là một ngôi sao lớn nhưng Tây Ban Nha biết cách ngăn chặn những cầu thủ như vậy. Đội bóng có một hậu vệ xuất sắc như Arbeloa ở bên cánh phải để kiểm soát Ronaldo nên chẳng có gì phải lo lắng. Ngoài ra, chúng tôi có rất nhiều phương án khác để phong tỏa khả năng di chuyển rộng của anh ấy.”, Busquets tự tin phát biểu trên tờ Marca.
Busquets và các đồng đội chẳng hề ngán Ronaldo
Đồng tình với Busquets, Pique và Xavi dù rất tôn trọng Ronaldo nhưng chẳng hề e ngại :”Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng chúng tôi biết phải làm thế nào để khắc chế anh ấy. Chúng tôi có một Arbeloa chắc chắn bên cánh phải để kiềm tỏa Ronaldo. Cristiano rất xuất sắc, nhưng để vượt qua được Arbeloa là một nhiệm vụ bất khả thi.”
Ngay cả một HLV kiệm lời như Del Bosque cũng tỏ rất tự tin trong việc hóa giải Ronaldo :”Chúng tôi luôn có những phương án để phong tỏa lối chơi của đối phương. Ronaldo là một cầu thủ cực kì nguy hiểm nhưng hệ thống thi đấu của chúng tôi biết phải làm gì để bảo đảm sự an toàn.”
Trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào 1h45 ngày 28/6. Ronaldo và các đồng đội sẽ có cơ hội để trả món nợ đã vay đối thủ tại vòng 1/8 World Cup 2010 cách đây 2 năm (TBN thắng 1-0), nhưng để đánh bại được nhà ĐKVĐ thì sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nếu không nói là bất khả thi.