Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

ĐT Pháp: Cái chết cho sự hèn nhát

Thầy trò HLV Blanc đã chính thức nói lời chia tay với VCK Euro 2012.

Những tưởng sai lầm trước Thụy Điển tại lượt trận cuối vòng bảng sẽ khiến ĐT Pháp rút ra nhiều bài học trước Tây Ban Nha. Nhưng ở trận tứ kết rạng sáng nay, đội bóng áo Lam thêm một lần trượt dài trên vết xe đổ trước đó.

Với “chiếc xe bus 2 tầng” cùng lối chơi tương tự Chelsea từng hạ gục Barca tại Champions League 2011/2012, HLV Blanc hy vọng các học trò sẽ giành được kết quả thuận lợi nhất trước ĐT Tây Ban Nha. Nhưng khi trận đấu diễn ra chưa đầy 30 phút, đội bóng áo Lam đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu cũng như sai lầm về mặt chiến thuật.

ĐT Pháp: Cái chết cho sự hèn nhát - 1

Chiến dịch đổ bê tông của Pháp thất bại từ hiệp 1

Trên hàng tấn công, Benzema không thể so sánh với Drogba về độ tinh quái... trong khi đó hệ thống phòng ngự chưa bao giờ được đánh giá cao của ĐT Pháp tiếp tục mắc những sai lầm trước các cầu thủ Tây Ban Nha. Ngoài tình huống trọng tài Nicola Rizzoli từ chối một quả phạt 11m cho đội bóng xứ Bò tót ở ngay phút thứ 6 trong tình huống Clichy phạm lỗi với Fabregas, bên hành lang cánh phải bộ đôi Reveillere, Debuchy cũng liên tục bị Iniesta qua mặt. Thậm chí, trong vai trò hậu vệ phải thứ 2, Debuchy đã không hỗ trợ nhiều cho hàng phòng ngự đội bóng áo Lam (thực tế, HLV Blanc bố trí cầu thủ của Lille chơi trên hàng tiền vệ). Bàn thua đầu tiên của đội tuyển Pháp cũng xuất hiện từ yếu điểm này sau khi Jordi Alba bên phía Bò tót có pha tăng tốc ngoạn mục tạo điều kiện cho Alonso mở ra một ngày thi đấu ấn tượng trong lần thứ 100 khoác áo ĐTQG.

Không chỉ hàng phòng ngự chơi kém hiệu quả, hệ thống đánh chặn từ xa của ĐT Pháp cũng hoàn toàn bất lực trước lối chơi tiqui-taca của thầy trò HLV Del Bosque. Thay vì bố trí Alou Diarra trong vài trò tiền vệ trụ giống 3 trận đấu trước đó, HLV Blanc bất ngờ sử dụng bộ 3 Malouda – Cabaye – M’Vila chơi căng ngang trước hàng phòng ngự. Thậm chí, không ai trong số này thực hiện vai trò đánh chặn. Thay vào đó, hàng tiền vệ của đội bóng áo Lam liên tục di chuyển chơi áp sát trước những tình huống đập nhả bên phía Bò tót. Chính lối chơi này của ĐT Pháp khiến “cỗ xe bus 2 tầng” thiếu hiệu quả trong phòng ngự, đồng thời hạn chế cơ hội phản công của những Benzema hay Ribery. Tình huống đáng chú ý nhất mà thầy trò HLV Blanc có thể tạo ra trong 45 phút đầu tiên có chăng chỉ tới từ cú sút phạt của tiền vệ Cabaye.

Sau giờ nghỉ, ĐT Pháp đã có những điều chỉnh về mặt chiến thuật nhằm tìm lại sự cân bằng trong lối chơi. Lần lượt Menez, Nasri và cả vua phá lưới Ligue 1 2011/2012, Giroud, được tung vào sân. Nhưng một lần nữa HLV Blanc lại cho thấy sự bị động trước người đồng nghiệp Del Bosque phía bên kia chiến tuyến. Bởi khi những thay đổi bên phía đội bóng áo Lam còn chưa phát huy hiệu quả, ngài Râu kẽm đã đưa ra những phương án chiến thuật “khắc tinh” cho Bò tót. Kể từ khi Pedro hay Torres vào sân, các cầu thủ Tây Ban Nha không còn thường xuyên ép sân, nhưng các cơ hội ghi bàn không hề bị hạn chế. Thậm chí, nếu chính xác hơn trong các tình huống cuối cùng hàng tấn công của Bò tót hoàn toàn có thể hủy diệt những chú gà trống Gaulois trước khi Alonso kết liễu đội bóng này trong những phút cuối.

ĐT Pháp: Cái chết cho sự hèn nhát - 2

Những Nasri, Menez... cần được trao cơ hội sớm hơn

Có thể với những con người hiện tại, ĐT Pháp khó có thể vượt qua Tây Ban Nha giành vé tham dự vòng bán kết. Tuy nhiên, lối chơi có phần “hèn nhát” cùng những sai lầm về mặt nhân sự của HLV Blanc đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả của trận đấu này. Nếu ĐT Pháp tiếp tục trung thành với lối chơi tấn công, đặc biệt chiến lược gia của đội bóng áo Lam gửi gắm niềm tin vào những Nasri, Alou Diarra hay Menez… rất có thể cục diện trận đấu này đã đổi chiều. Thậm chí, nếu gục ngã, các cầu thủ Pháp vẫn hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải đấu.

Tiền vệ Alonso có trận đấu thứ 100 đáng nhớ trong màu áo ĐT Tây Ban nha với 2 bàn thắng.

Thật bại 0-2 của ĐT Pháp trước Tây Ban Nha cũng là trận thua đầu tiên của đội bóng áo Lam trước các cầu thủ xứ Bò tót trong lịch sử các giải đấu lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN