1h45, Ba Lan – Nga: Khó cho chủ nhà

(1h45, 13/6) Sẽ không dễ để Ba Lan có điểm bởi đối thủ của họ, những "chú gấu" Nga rất mạnh.

Sau trận hòa may mắn của Ba Lan trước Hy Lạp trong ngày khai mạc Euro 2012, đã có nhiều lý do được đưa ra. Một số cho rằng vì Ba Lan ít cọ xát, giao lưu nên sự nhuần nhuyễn, tính gắn kết không thể duy trì. Tuy nhiên theo báo chí nước chủ nhà (và phần đông giới chuyên môn), sự non nớt về mặt kinh nghiệm đã khiến “Đại bàng trắng” song Rhine bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm. Nhìn lại diễn biến tại sân National Stadium Warsaw 4 ngày trước thì quả đúng như vậy. Ba Lan đã có bàn mở tỷ số từ rất sớm rồi sau đó lại có lợi thế chơi hơn người trong cả hiệp 2, nhưng họ không biết tận dụng tối đa. Và nếu không có thần may mắn phù trợ, thầy trò Franciszek Smuda đã tay trắng.

1h45, Ba Lan – Nga: Khó cho chủ nhà - 1

Ba Lan may mắn có 1 điểm ngày khai mạc

Dù sao HLV Smuda chắc cũng đã nhận ra những điểm yếu trong cách chơi, trong đội hình của Ba Lan. Điểm dễ thấy nhất, đó chính là bên hành lang trái khi cả Ribus và Boenisch đều chơi không tốt. Không tốt ở đây vừa về chuyên môn (liên tiếp để Hy Lạp khoét và có bàn thắng cân bằng tỷ số, khiến thế cục đảo ngược), lẫn thể lực (chỉ trơn tru trong 45 phút đầu). Cương quyết, Smuda sẽ thực hiện sự thay đổi nhân sự hoặc không, ông phải đôn thúc các tiền vệ chịu khó di chuyển nhiều hơn để hỗ trợ.

Để hâm nóng tinh thần cho toàn đội, thủ quân Blaszczykowski lên tiếng rằng: “Chúng tôi có thể chơi suốt 90 phút như đã thể hiện trong hiệp 1 trận gặp Hy Lạp. Lúc này, chúng tôi đang có một điểm và chúng tôi vẫn còn cơ hội lọt vào vòng kế tiếp. Nhưng có một điều tôi phải lưu ý, nếu chúng tôi giành được chiến thắng trong trận đấu hôm thứ Sáu vừa qua (trận gặp Hy Lạp), điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã lọt vào vòng trong. Điều tương tự cũng diễn ra nếu chúng tôi nhận thất bại, chúng tôi vẫn chưa bị loại khỏi giải đấu”. Không sai, bởi so với 2008, Ba Lan vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp vào Tứ kết bởi họ có một cây săn bàn chất lượng (Lewandowski), hay chính nhạc trưởng Blaszczykowski.

Thế nhưng ĐT Nga sẽ không phải là rào cản bình thường. . “Chúng tôi đã theo dõi đội tuyển Nga. Họ thi đấu cực kì hiệu quả và họ đã khẳng định mình thực sự là ứng cử viên đi tiếp tại bảng A. Đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi tại Euro”, Blaszczykowski khẳng định. Thực ra, đó chỉ 1 trong số rất nhiều những lời ngợi khen dành cho “Gấu” Nga. Dù lứa cầu thủ trụ cột đã già hơn nhưng dưới bàn tay của Dick Advocaat, Nga không hề kém đi so với 4 năm về trước. Vẫn là lối chơi tấn công uyển chuyển, linh hoạt và giàu tốc độ, ĐT Nga thậm chí còn được đánh giá hoàn thiện hơn.

1h45, Ba Lan – Nga: Khó cho chủ nhà - 2

Lối chơi của Nga (đỏ) đầy linh hoạt

Arshavin có thể thất sủng ở Arsenal nhưng trở về ĐTQG, những phẩm chất tuyệt vời nhất của anh lại xuất hiện. Đội trưởng ĐT Nga di chuyển không biết mệt mỏi và có mặt gần như trong tất cả các đường lên bóng. Chiếc máy quét Denisov hoạt động với sự hiệu quả cao nhất. Shirokov chớp thời cơ cực nhanh hay cả vai phụ Pavlyuchenko cũng tỏ ra đáng sợ. Với chừng ấy con người, Nga dưới bàn tay Advocaat trở thành một tập thể đáng gờm.

Thêm một chiến thắng nữa, Nga sẽ là đội đầu tiên ghi tên vào vòng Tứ kết còn Ba Lan, 3 điểm cũng là mục tiêu hàng đầu. Vì thế đây hứa hẹn là một trận đấu hấp dẫn…

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

Ba Lan (4-5-1): Tyton, Piszcczek, Wasilwski, Perquis, Boenisch, Blaszczykowski, Murawski, Dudka, Rybus, Polanski, Lewandowski.

Nga (4-3-3): Malafeev; Anyukov, Ignashevich, A Berezutski, Zhirkov; Shirokov, Denisov, Zyryanov; Kerzhakov, Dazgoev, Arshavin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN