Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Ở Chefchaouen, người ta có thể mường tượng như đang sống trong câu chuyện Aladin và cây đèn thần, với những tấm thảm dệt tuyệt đẹp, những công trình kiến trúc tuyệt mỹ.

Được xây dưng vào năm 1471 bởi Moulay Ali Ben Moussa Ben Rạch El Alami, Chefchaouen được coi như một pháo đài Moorish dành cho những người lưu vong từ Tây Ban Nha. Trong nhiều thế kỷ, thành phố đã lớn mạnh và chào đón cả người Do Thái lẫn người Cơ đốc giáo. Các tòa nhà được phủ màu xanh bột của Chefchaouen với ý nghĩa phản chiếu bầu trời Ma-rốc không mây, với nguồn gốc từ niềm tin tôn giáo chứ không phải là dụng ý nghệ thuật kiến trúc.

Giáo lý Do Thái cho rằng bằng cách nhuộm sợi chỉ với tekhelel (một loại thuốc nhuộm tự nhiên cổ đại) và dệt nó thành những chiếc khăn choàng cầu nguyện, mọi người sẽ luôn được nhắc nhở về quyền năng của Đức Chúa Trời. Ký ức về truyền thống này tồn tại đến ngày nay và người dân thường xuyên sơn lại các tòa nhà xanh 2 năm một lần.

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 1

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 2

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 3

Màu xanh ngập tràn của Chefchaouen luôn kích thích sự khám phá của dân đam mê xê dịch. Du khách đến đây có thể sẽ bị choáng ngợp bởi màu xanh bao phủ khắp mọi ngóc ngách của khu phố, từ tường đến cầu thang, chậu hoa cũng màu xanh. Việc bị lạc giữa các lối đi ngập tràn màu xanh là hoàn toàn có thể xảy ra vì các khu vực khá giống nhau.

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 4

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 5

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 6

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 7

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 8

Người dân Chefchaouen rất biết cách trang trí và yêu thích màu sắc. Du khách có thể bắt gặp những món đồ trang trí rực rỡ trên nền tường xanh như những chậu cây vàng, hồng, đỏ hoặc những món đồ mang hoa văn đặc trưng của xứ sở Maroc. Quanh thị trấn, du khách cũng dễ dàng bắt gặp những ô cửa nghệ thuật tạo điểm nhấn cho những bức tường.

Hầu hết các ngôi nhà ở Chefchauen đều ảnh hưởng kiến trúc từ phong cách Al-Andalus của người Tây Ban Nha, mái vòm theo hình móng ngựa, ngói đỏ được lợp bên trên và treo một ngọn đèn hình tháp phía trước ngôi nhà.

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 9

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 10

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 11

Lạc vào mê cung xanh đẹp mê hồn xứ "nghìn lẻ một đêm" Morocco - 12

Ảnh: Internet

Những điểm đến ”chẳng giống ai” độc đáo khiến du khách trầm trồ thỏa mãn

Du lịch được cho là một cách giải tỏa thú vị để lại đằng sau sự căng thẳng của cuộc sống hàng ngày để đi đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Eataholic ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN