Hội An – đi không hết, về tiếc chết!

Đợt lễ dài vừa qua, còn cả một mùa hè ngập nắng đang vẫy chào bất chấp bộn bề của công việc, học hành. Các bạn trẻ đã bắt đầu rỉ rả với nhau, đi đâu để tận hưởng và không lãng phí một mùa hè tuyệt vời của tuổi trẻ. Hội An, chính là Hội An. Tôi sẽ cho bạn biết lí do tại sao nhé!

Thăm làng rau không chỉ để ăn rau!

Chắc chắn bạn từng ít nhất một lần ao ước mình sẽ đắm chìm trong không gian yên bình của tiếng côn trùng, thức dậy dưới bình minh rực nắng, trước mặt là một màu xanh mướt trải dài của những luống rau, mũi sực nức mùi hương của các loại húng lủi, húng quế… Nếu thế thì tại sao không thử ghé qua homestay ở Trà Quế - làng rau nổi tiếng với những loại rau thơm ngon không thể thiếu trong những món đặc sản Hội An để trải nghiệm cuộc sống của một nông dân thực thụ,.

Hội An – đi không hết, về tiếc chết! - 1

Tìm hiểu cách trồng rau, khám phá cuộc sống làng quê bình dị và đừng quên lưu lại những hình ảnh “chân lấm tay bùn” mà dễ thương không ngờ nhé! (Nguồn: @instagram th_nguyen218, @yarrownguyen)

Những điểm sống ảo đẹp quên lối về!

Địa điểm đầu tiên bạn không thể bỏ lỡ là làng bích họa Tam Thanh - tiếng Anh là Mural Village, thuộc xã Tam Thanh, cách Hội An hơn 30km. Hơn 100 ngôi nhà cũ kỹ ở làng chài này đã được các họa sĩ Hàn Quốc khoác lên tấm áo mới, đầy sống động và tràn ngập màu sắc. Trong tháng tư này, MV mới của ca sĩ Hà Anh Tuấn và Bích Phương “Cuộc đời là những bước chân” đã ghi lại những hình ảnh đẹp lung linh của ngôi làng “ảo diệu” này.

Hội An – đi không hết, về tiếc chết! - 2

Hình ảnh cắt từ clip “Cuộc đời là những bước chân”

Hội An – đi không hết, về tiếc chết! - 3

(Nguồn: @flickr Minh Nguyễn)

Hội An – đi không hết, về tiếc chết! - 4

Vào những ngày hè nắng đẹp thế này, đừng quên cùng đám bạn trốn nóng ở bãi biển An Bàng, một thiên đường còn đang ẩn nấp. Làm sao có thể cầm lòng trước những chiếc ghế mây xinh xắn, đặt dưới chiếc ô cọ trên một bãi biển trắng phau?

Nhâm nhi một li cocktail mát lạnh, một cuốn sách yêu thích, bên tai là sóng vỗ rì rào quyện với một bài hát, bạn sẽ thấy tất cả những điều bạn đang có quả là đặc ân và cả thế giới quay cuồng ngoài kia đã lùi xa. ( Nguồn: instagram @

Hội An – đi không hết, về tiếc chết! - 5

Đã đến được đây rồi, hãy nhớ sạc pin liên tục cho máy chụp hình hay điện thoại của bạn nhé, vì nguy cơ tụt pin vì những tấm hình ảo diệu thần thánh sẽ ra lò liên tục đấy!

Nếu bạn là người thích khám phá, nhất định phải ghé qua làng gốm Thanh Hà, cách Hội An khoảng 3km về hướng Tây.  Làng gốm với đời ngót nghét 500 năm này tọa lạc bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng, nổi tiếng với những sản phẩm gốm nung vừa bền vừa đẹp, từng được triều Nguyễn đưa vào danh sách “thổ sản quốc gia”.

Hội An – đi không hết, về tiếc chết! - 6

Khi đến đây, bên cạnh những tấm hình độc đáo, bạn đừng quên thử tự tay làm một sản phẩm gốm nhé, sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đấy!

Quay về phố cổ Hội An, đừng dùng bản đồ, hãy cứ để mình lạc lối trong những con đường nhỏ xinh, rợp bóng dàn hoa giấy. Bất kì thứ gì ở đây, từ gánh hàng rong cho đến những bức tường, khung cửa gỗ nhuốm màu thời gian, hay chỉ đơn giản là một góc phố với mảng tường sơn vàng…chỉ chừng đó thôi cũng đủ để níu kéo bước chân bạn dừng lại và máy chụp hình của bạn lại được dịp hoạt động hết công suất.

Hội An – đi không hết, về tiếc chết! - 7

(Nguồn: facebook @PhungNgocBichTram)

Ăn ngay kẻo lỡ!!!

Cho dù bạn có phải tín đồ ăn uống hay không, bạn nhất định cũng không được bỏ qua những món ăn thần thánh dưới đây!

Hội An – đi không hết, về tiếc chết! - 8

Đầu tiên là mì cao lầu Hội An. Bạn phải bản lĩnh lắm mới không kêu thêm tô thứ 2 hoặc đơn giản là để dành bụng để ăn món khác! (Nguon: instagram@tralinnn)

Hội An – đi không hết, về tiếc chết! - 9

Cơm gà trứ danh khắp nơi, đó chính là cơm gà Bà Buội. Chỉ có thể nói là quá ngon! (Nguồn: instagram @Plutobusker)

Hội An – đi không hết, về tiếc chết! - 10

Nếu đã đi bộ hay đạp xe mỏi chân khát nước, hãy ghé vào những quán chè dọc hai bên bờ sông để gọi những ly chè mát rượi, đủ sức làm dịu bất kì cơn nắng nóng nào. Từ chè bưởi, chè bắp, chè hạt sen, chè mè đen…tất cả được đựng trong những chiếc ly nhỏ xinh, vừa đủ ngon mà không ngán! (Nguồn: instagram@trambodin @ngtuyetnhung @levu)

Hội An – đi không hết, về tiếc chết! - 11

Và đừng quên dừng chân để thưởng thức những ly cà phê sóng sánh trong những quán xinh xắn, đủ mọi phong cách. Bật mí với bạn, đây còn là những địa điểm chụp hình không góc chết, mặt nào lên cũng đẹp không tì vết.

Bấy nhiêu đây đã đủ lí do để Hội An trở thành lựa chọn của bạn trong những ngày hè sắp tới chưa? Còn chờ gì nữa, hãy đi, trải nghiệm và đem về cho mình những tấm hình ảo diệu phá đảo facebook xem nào!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN