Showbiz Việt: Trò yêu chiêu cưới

Năm 2016, nếu Hollywood chao đảo bởi cuộc chia tay đầy tiếc nuối của “ông bà Smith” thì làng giải trí Việt lại bận bịu bởi cưới và yêu. Khán giả lạc vào mê cung đời tư của sao và cùng họ chơi trò “bịt mắt bắt dê” mải miết.

Cưới nhiều để… bảo tồn văn hóa!!!

Tháng 7 năm 2016, khán giả Việt bỗng dưng được làm quen với căn bệnh mới: “Bệnh” thích cưới. Bà chủ Thúy Nga Paris và MC Thanh Bạch chính là hai “bệnh nhân” đầu tiên:  “Đám cưới của chúng tôi là kết quả của tình yêu trong nghệ thuật.

Ngoài nghệ thuật, chúng tôi có bệnh chung là thích cưới”. Bổ sung cho câu trả lời của bà chủ Thúy Nga Paris, Thanh Bạch, trong vai chồng, bật mí với dư luận: “Mọi người đi đám cưới chúng tôi lần này không phải là lần đầu mà là lần thứ 8 rồi”.

Showbiz Việt: Trò yêu chiêu cưới - 1

Thanh Bạch và bà chủ Thúy Nga Paris.

Họ cho biết sẽ chưa ngưng cưới, tức là sẽ có một loạt đám cưới tiếp sau chỉ “chừng nào bác sỹ bảo đừng cưới nữa thì chúng tôi mới thôi”, lời bà Thúy Nga. Nhưng có bác sỹ nào lại kê đơn cai cưới?! Mặc dù làm đám cưới tới lần thứ 8 nhưng Thanh Bạch và Thúy Nga vẫn tổ chức linh đình: Vừa tổ chức ở dinh thự riêng của bà Thúy Nga ở Long Thành, Đồng Nai, với sự góp mặt của nhiều sao Việt, vừa tổ chức ở bar.  Sau đám cưới họ có đi làm từ thiện song hành động đẹp ấy vẫn không thể nào cản được “lời ong, tiếng ve” xung quanh đám cưới kỳ quặc.

Nhiều người cho rằng: Rảnh và dư tiền nên nghĩ ra nhiều trò lố hoặc tên tuổi đã qua thời đỉnh cao nên muốn hâm nóng lại v.v... Cũng có người lại nghĩ Thúy Nga và Thanh Bạch nhiễm căn bệnh “nghiền” kỷ lục đang bùng phát ở Việt Nam: “Anh chị nên tổ chức nhiều lần nữa, tin chắc sẽ được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới”.

Câu chuyện của Thúy Nga - Thanh Bạch  gợi đến trào lưu nude núp bóng những mục đích tử tế: Nude để bảo vệ môi trường, nude để thiền… Nay bà chủ Thúy Nga Paris nâng cấp  trò mua vui của mình: “Chúng tôi cùng yêu nghệ thuật, muốn bảo tồn văn hóa dân tộc nên cứ muốn cưới hoài”. Thật là… bó tay!

Vừa yêu, vừa “giỡn”

Những ngày cuối cùng của năm 2016 khán giả được chứng kiến  đám cưới xa hoa của Trấn Thành - Hari Won. Dù lười quan sát cũng vẫn thấy, đám cưới của “sao” ta  không xa hoa mới ra lạ lùng. Một ví dụ: Tháng 7.2016, siêu mẫu Hà Anh về “làm vợ người ta”.

Trong lễ cưới tại Đà Nẵng, cô và chồng gây bất ngờ khi đáp máy bay trực thăng xuống bãi biển. Thế là màn rước dâu trong mơ của chân dài Vũ Hoàng Điệp tưởng bị “phá sản” đã có người thực hiện giùm: Rước dâu bằng trực thăng.

Tuy nhiên, đám cưới Trấn Thành- Hari Won trở nên đình đám không phải bởi xa hoa. Nếu chỉ đãi “đặc sản” xa hoa thì đám cưới của họ cũng chưa là cái gì. Chiêu trò ở đây là từ khi đâm chồi, nảy nụ đến đơm hoa, họ luôn biết cách “giỡn” “thượng đế”, kích thích cao độ sự tò mò.

Showbiz Việt: Trò yêu chiêu cưới - 2

Trấn Thành - Hari Won.

Sau cuộc tình lâu năm với rapper Tiến Đạt, Hari Won dính nghi án đến với Trấn Thành nhưng cô liên tiếp phủ nhận tin đồn, đã thế còn “bắt nẹt” dư luận: “Tôi đã từng ăn chung với anh Trường Giang, uống nước với Sơn Tùng và nhiều người khác vì sao không ai thắc mắc”. Đến cả Trấn Thành cũng khẳng định: “Hari Won là một người em tôi cực kỳ yêu thương trong nghề”.

Rồi chẳng bao lâu sau, họ chuyển từ phủ nhận sang thừa nhận đang hò hẹn. Từ đó, cặp đôi thoải mái tung ảnh yêu đương tít mù. Họ cứ “vạch áo” nhưng lại trách dư luận “xem lưng”.

Thỉnh thoảng Trấn Thành  làm bức tâm thư: “Xin đời và người cho tôi hai chữ “bình yên”. Có lúc anh lại tiết lộ về bệnh trầm cảm của Hari Won, rồi ý định tự tử của hai người để “dọa” đời, “dọa” người. Bỗng dưng dư luận thành đối tượng phạm lỗi và Trấn Thành- Hari Won trở thành nạn nhân.

Khi thông tin đám cưới bị rò rỉ thay vì im lặng, họ vẫn “nói dối”: “Đó chỉ là tin đồn. 30 chưa phải là tết”. Trước thềm đám cưới chưa đầy một tiếng, nữ ca sỹ, diễn viên được cho là hồn nhiên, thật thà mới chính thức thừa nhận sẽ lấy chồng. Nhưng trước khi cô thừa nhận đám cưới thì hậu trường chụp ảnh cưới của họ đã tung tóe trên báo mạng. Cứ với chiêu “phủ nhận- xác nhận” họ trở thành cặp đôi được chú ý nhất của showbiz Việt thời điểm hiện tại.

Thế là “ngoan” rồi

Vượt qua sự kiện Lý Nhã Kỳ bất ngờ trở thành công chúa của bộ tộc xa xôi, việc Ngọc Trinh có tình yêu cám dỗ dư luận hơn cả, bởi người đàn ông của cô quá đặc biệt ở khả năng tài chính và độ cao của tuổi (so với cô). 

Bủa vây họ là những đồn đoán: Đây là bản hợp đồng yêu đương có lợi cho hai bên, Hoàng Kiều muốn dẹp đường cho hãng rượu của ông vào Việt Nam v.v... Càng đồn người trong cuộc càng vui. Bởi Ngọc Trinh  lớn lên từ những ồn ào và những trận “mưa đá”.

Showbiz Việt: Trò yêu chiêu cưới - 3

Ngọc Trinh và đại gia Hoàng Kiều.

Nhưng Ngọc Trinh vốn chăm chỉ, vui công việc vẫn không quên nhiệm vụ…yêu. Riêng chuyện chia tay người yêu, cô cũng biết cách khiến dư luận nháo nhào. Thổn thức mãi chuyện thất tình cũng nhàm, đúng lúc ấy Hoàng Kiều xuất hiện. Cô và ông đúng là một cặp trời cho. Trong khi cô bắn những mũi tên về phía dư luận với tuyên ngôn sống theo ý mình, mặc kệ gièm pha.

Phía bên kia, Hoàng Kiều “bồi” thêm những hình ảnh chứng tỏ sự khăng khít của cặp “đũa lệch”.  Đã thế, tỉ phú gốc Việt còn đăng đàn báo chí ca ngợi Ngọc Trinh như phụ nữ ba đảm đang, công bố rành rọt cả một đoạn tỏ tình vừa dài, vừa sến dành cho người yêu: “Mình cùng sánh vai tay trong tay, dẫn dắt nhau mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, đi dưới ánh mặt trời chói chang, dưới vầng trăng dịu dàng”

Chẳng biết mối tình này có đi cùng trời cuối đất như lời tỉ phú  không nhưng rõ ràng sau một thời gian tên tuổi mất hút ở Việt Nam, Hoàng Kiều bỗng dưng “hot” hơn bao giờ. Người ta quên phắt câu chuyện vỡ mộng tổ chức thi Hoa hậu Thế giới ở Tiền Giang với nhiều lùm xùm kéo theo nhân vật có tên trong bảng “1000 người giàu nhất thế giới” của Forbes cách đây ít năm. 

Còn Ngọc Trinh thì khỏi nói. Chẳng nghi ngờ nếu  “Ngọc Trinh” là từ khóa được kiếm tìm nhiều nhất trong làng giải trí hiện nay. Bên cạnh “gạch đá”, cũng có một lực lượng không nhỏ tung hô cô. Thậm chí, có trang báo hưng phấn  hô hào: Đừng ném đá Ngọc Trinh, muốn hạnh phúc hãy học cách yêu của cô ấy. Nếu giới trẻ cứ noi gương Ngọc Trinh, rất “béo” cho ngành thời trang, mỹ phẩm  nhưng xã hội sẽ “bội thực” gái ngoan chỉ với “mớ” lí luận “bắn vào quá khứ” của các bà, các mẹ, kiểu như: Anh ấy tắm xong tôi lấy khăn cho anh ấy. Thế là ngoan rồi?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Su Su/Tiền Phong
Tỷ phú Hoàng Kiều Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN