Mai Phương Thúy nói về "mười năm vứt đi" vì scandal của Hoàng Thùy Linh

“Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn Hoàng Thuỳ Linh là người rất thông minh, mạnh mẽ và lạc quan”, Hoa hậu Mai Phương Thúy bày tỏ khi nói về cô bạn thân.

Ngày 6.3, Hoàng Thuỳ Linh ra mắt cuốn tự truyện mang tên Vàng Anh và Phượng Hoàng. Nội dung cuốn sách là sự trải lòng của một cô gái trẻ tưởng chừng đã có tất cả nhưng lại đánh mất mọi thứ sau một đêm vì scandal clip nhạy cảm, và rồi sau đó là hành trình lội ngược dòng ngoạn mục để có được thành công ngày hôm nay.

Với cuốn sách này, cũng là lần đầu tiên, Hoàng Thuỳ Linh gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến “Vàng Anh” của quá khứ, khi đã “đủ thành tựu và bản lĩnh” để “tái sinh” thành “Phượng Hoàng”.

Mai Phương Thúy nói về "mười năm vứt đi" vì scandal của Hoàng Thùy Linh - 1

Hoàng Thuỳ Linh sau 10 năm đối mặt với biến cố lớn đã quyết định phát hành cuốn tự truyện.

Ngoài nhà báo Trần Minh - người chắp bút cho Hoàng Thuỳ Linh hoàn thành cuốn tự truyện - còn có Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thuý cũng góp công viết lời đề tựa Vàng Anh và Phượng Hoàng.

“Vì yêu Hoàng Thuỳ Linh nên khi được cô ấy ngỏ lời nhờ viết lời tựa tôi đã chấp nhận ngay. Mọi người cũng đều biết chúng tôi là bạn thân khá nhiều năm nên không có lý do gì để từ chối cả”, Hoa hậu Việt Nam 2006 nói lý do nhận lời viết giới thiệu cho tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng. 

Khi Hoàng Thùy Linh đối mặt scandal clip nóng nhiều năm trước, Mai Phương Thúy không ở bên bạn: "Lúc đó, tôi cũng là một phần của đám đông, giương mắt nhìn tấn bi kịch ập xuống đầu cô ấy”. Cho đến ngày hôm nay, khi nhắc lại ồn ào của bạn thân, Mai Phương Thuý chia sẻ: “Cũng có đôi khi Hoàng Thùy Linh chia sẻ, tâm sự nhưng vì cô ấy là người rất mạnh mẽ, lạc quan, luôn hướng về tương lai nên không bao giờ phải đắm chìm trong quá khứ. Bản thân tôi thấy bạn mình như thế nên cũng không hỏi hay khơi lại chuyện cũ làm gì cả. Nói thật, tôi thấy mình còn không thể mạnh mẽ và lạc quan bằng Hoàng Thuỳ Linh. Cô ấy thật sự có tinh thần thép và rất thông minh”.

Mai Phương Thúy nói về "mười năm vứt đi" vì scandal của Hoàng Thùy Linh - 2

Hoa hậu Mai Phương Thuý - bạn thân của Hoàng Thuỳ Linh đảm nhận vai trò viết lời tựa giới thiệu cho tự truyện.

Nói về những ý kiến khen - chê từ dư luận sẽ có khi tự truyện được phát hành, Hoa hậu Việt Nam cũng nhận định: “Tôi vẫn sẽ ở bên cô ấy thôi, dĩ nhiên bình luận tiêu cực từ dư luận là không tránh khỏi, điều gì cũng sẽ đi kèm với tiêu cực, nên chỉ có cách đối mặt và bước qua nó. Tôi vẫn khẳng định Hoàng Thuỳ Linh đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi ồn ào xung quanh cô ấy”.

Không dưới một lần, Mai Phương Thuý dành lời ca ngợi giọng ca Bánh trôi nước: “Giờ có đến 3000 chữ cũng không thể kể hết nhận xét thế nào về bạn mình. Không nói quá nhưng bao nhiêu mỹ từ cũng không thể kể hết, ngay cả khi bạn thân với ai đó trong cuộc sống cũng sẽ như tôi thôi. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn Hoàng Thuỳ Linh là người rất thông minh, mạnh mẽ và lạc quan”.

Hoa hậu cho rằng cuốn tự truyện với Hoàng Thùy Linh giống như một sự buông bỏ, chia tay quá khứ - điều Hoàng Thùy Linh muốn làm từ lâu nhưng chưa có cơ hội. 

"Mười năm vứt đi, cô gái ấy chưa bao giờ nhìn lại phía sau, chúng ta thấy cô ấy băng lên với những cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Một lần nữa, chúng ta vẫn chỉ thấy một mặt của đồng xu. Trước công chúng, ta thấy cô cười, bày tỏ lòng biết ơn. Không ai thấy nước mắt cô rơi, không ai thấy những giọt mồ hôi ròng rã. Khi Linh bước xuống sân khấu, ta không biết gì về cô nữa.

Người ta bảo Linh là người mạnh mẽ, đến sắt đá. Đến cả tôi, sáu năm bên nhau, nói với nhau bao chuyện, trải lòng với nhau bao bận, cũng chưa từng thấy một giọt nước mắt nào của cô. Rồi đùng một cái, cô ấy ra sách. Cuốn sách này, với cô ấy là một sự buông bỏ.

Một chuyện tình chỉ kết thúc khi hai người chịu xả hết mọi dồn nén, bình tĩnh nhìn ra vấn đề của mình. Cũng giống như đêm trường đau khổ chỉ chấm dứt, nhường chỗ cho ánh bình minh nếu ta buông tay với quá khứ...

Cô biết mình phải ngồi xuống một lần, nói chuyện một lần, giãi bày một lần. Và kết quả của cuộc giãi bày ấy chính là quyển sách này.

Đấy là chuyện của cô ấy. Còn với tôi, trên tư cách người đọc, tôi thấy mình đang “sống thử”.

Tôi đọc quyển sách, đặt mình vào nhân vật, sống thử một cuộc đời mà trong tay đang là tất cả, bỗng chớp mắt vụt biến mất. Tôi sống thử cuộc đời mà từng cung bậc cảm xúc đều bị đẩy lên đến mức tận cùng, đẹp cũng quá đẹp mà đau cũng quá đau. Dù trí tưởng tượng phong phú đến đâu, tôi cũng không hình dung ra nổi…

Quyển sách này, vì thế, cho chúng ta cơ hội. Để một lần tuyệt vọng, tôi và các bạn có thể nghĩ đến Hoàng Thuỳ Linh. Nếu cô gái ấy đã vươn lên trở lại từ đống tro tàn của quá khứ, tại sao chúng ta lại không thể?".

Trích đề tựa của Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy cho cuốn sách của Hoàng Thùy Linh

Vân Hugo: ”Không vì tôi, Hoàng Thùy Linh đã không gặp Việt Dart”

Cô bạn thân của Hoàng Thùy Linh chia sẻ lại sự thật quá khứ về người làm mối cho Linh gặp Việt Dart.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh An ([Tên nguồn])
Hoàng Thùy Linh: Ngày ấy, bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN