Đông Nhi nhận của hồi môn toàn kiềng vàng, kim cương khi làm dâu đại gia ngành nhựa

Đông Nhi liền có chia sẻ sau khi diễn ra lễ rước dâu, chính thức trở thành vợ Ông Cao Thắng.

Sáng nay 8/11 vừa diễn ra lễ rước dâu theo các nghi thức truyền thống của "cặp đôi vàng showbiz Việt" Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Ngay sau khi vừa kết thúc lễ rước dâu, Đông Nhi nhanh chóng chia sẻ hình ảnh trong ngày trọng đại trên trang cá nhân. Bức ảnh Đông Nhi - Ông Cao Thắng chụp cùng bố mẹ và người thân gia đình hai bên, nữ ca sĩ hạnh phúc viết: "Chúng ta là gia đình".

Đây là động thái đầu tiên của Đông Nhi khi chính thức trở thành vợ Ông Cao Thắng, sau tròn 10 năm yêu nhau. Bên dưới bài viết của giọng ca Vì ai vì anh là vô số những bình luận của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc đến cặp đôi trong ngày hạnh phúc.

Đông Nhi chia sẻ bức ảnh chụp với gia đình hai bên trong ngày trọng đại, chính thức trở thành vợ Ông Cao Thắng.

Đông Nhi chia sẻ bức ảnh chụp với gia đình hai bên trong ngày trọng đại, chính thức trở thành vợ Ông Cao Thắng.

Đông Nhi nhận của hồi môn toàn kiềng vàng, kim cương khi làm dâu đại gia ngành nhựa - 2

Rất nhiều khán giả, bạn bè đã bày tỏ sự ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ dành cho Đông Nhi. Bởi trong ngày làm lễ rước dâu, nữ ca sĩ đã nhận được của hồi môn từ bố mẹ hai bên gồm nhiều trang sức như vòng kiềng vàng, nhẫn vàng và dây chuyền kim cương đắt giá... Được biết, không chỉ có trang sức, cô dâu chú rể còn nhận được sính lễ là kha khá tiền đô với giá trị lớn.

Đông Nhi nhận của hồi môn toàn kiềng vàng, kim cương khi làm dâu đại gia ngành nhựa - 3

Đông Nhi nhận của hồi môn toàn kiềng vàng, kim cương khi làm dâu đại gia ngành nhựa - 4

Đông Nhi "sáng loá" với nhiều vòng vàng, kim cương trong ngày chính thức làm dâu nhà đại gia ngành nhựa.

Đông Nhi "sáng loá" với nhiều vòng vàng, kim cương trong ngày chính thức làm dâu nhà đại gia ngành nhựa.

Trước đó, trên fanpage của Đông Nhi, nữ ca sĩ cũng đã chia sẻ cảm xúc trong ngày vui bằng bức ảnh tươi tắn, hạnh phúc bên ông xã Ông Cao Thắng, cùng dòng chú thích đầy xúc động: "Cảm ơn ông trời đã cho chúng con tìm thấy nhau!"

Trong buổi lễ rước dâu, Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng gửi lời cảm ơn đến báo chí, người hâm mộ đã chúc mừng, yêu mến và đồng hành cùng cặp đôi trong nhiều năm qua.

Đông Nhi xinh đẹp, hạnh phúc bên Ông Cao Thắng trong ngày cưới.

Đông Nhi xinh đẹp, hạnh phúc bên Ông Cao Thắng trong ngày cưới.

Nụ hôn ngọt ngào Ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi trong ngày chính thức "về chung một nhà".

Nụ hôn ngọt ngào Ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi trong ngày chính thức "về chung một nhà".

Đông Nhi lấp ló, đưa mắt nhìn từ trên tầng lầu, đợi Ông Cao Thắng và nhà trai mang sính lễ đến. Đây được cho là khoảnh khắc đắt giá và khá dí dỏm trong ngày vui của "cặp đôi vàng showbiz".

Đông Nhi lấp ló, đưa mắt nhìn từ trên tầng lầu, đợi Ông Cao Thắng và nhà trai mang sính lễ đến. Đây được cho là khoảnh khắc đắt giá và khá dí dỏm trong ngày vui của "cặp đôi vàng showbiz".

Trong màn trao quà cưới, chị gái Đông Nhi không kiềm được cảm xúc khi gửi lời chúc phúc đến hai em cũng như gởi gắm em gái cho Ông Cao Thắng. Điều này cũng khiến Đông Nhi xúc động và sụt sùi nước mắt. 

Trong màn trao quà cưới, chị gái Đông Nhi không kiềm được cảm xúc khi gửi lời chúc phúc đến hai em cũng như gởi gắm em gái cho Ông Cao Thắng. Điều này cũng khiến Đông Nhi xúc động và sụt sùi nước mắt. 

Sau lễ rước dâu, Đông Nhi và Ông Cao Thắng nhanh chóng có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó di chuyển đến Phú Quốc để chuẩn bị lễ cưới sẽ diễn ra tại đây vào chiều ngày 9/11. Đám cưới của cặp đôi sẽ tổ chức tại khu du lịch 5 sao nổi tiếng ở Phú Quốc. 500 khách mời đến Phú Quốc dự lễ cưới sẽ được đài thọ vé máy bay cũng như chỗ ở trong 2 ngày.

Nói về việc chọn đảo ngọc làm nơi tổ chức lễ cưới, Đông Nhi tâm sự: “Tôi luôn mơ về một đám cưới được làm ở biển, khi đó mọi người có thể cùng nhau chia sẻ cảm xúc mà không bị chi phối bởi thời gian. Mình vui nhưng mọi người sẽ vui hơn. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi đã hình dung lễ kết hôn của mình diễn ra dưới nắng chiều hoàng hôn, ăn tối nơi khu vực bãi cỏ sát bờ biển và cùng nhau vui chơi, ca hát nhảy múa hết mình ở khu vực hồ bơi. Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau đi tham quan chắc sẽ vui lắm. Tâm trạng của tôi bây giờ rất nôn nao và mong chờ".

Dàn xe sang xếp hàng dài trong lễ ăn hỏi Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng dẫn đầu đoàn xe đưa dâu trên một chiếc xe thể thao mui trần cổ điển màu đỏ, đời 1968 của Ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])
Đông Nhi - Ông Cao Thắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN