Hàn Quốc qua những bộ phim

Nhắc đến Hàn Quốc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến những bộ phim đầy bi kịch lấy đi biết bao nước mắt của khán giả truyền hình….

Từ những bộ phim: “ Bản tình ca mùa đông”, “Mối tình đầu”, “ Câu chuyện mùa thu”, “ Chuyện tình mùa đông” … khiến tên tuổi các diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp, tài năng như: Choi Ji Woo, Bae Yong Jun, Cha Tae Hyun trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt là giới trẻ.  Qua điện ảnh, hình ảnh đất nước Hàn Quốc được khắc họa thật đẹp, rõ ràng, gây ấn tượng mạnh trong tâm trí người xem.

Hàn Quốc - nơi có nền văn hóa với truyền thống lâu đời được giữ gìn và phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử. Nơi có thủ đô Seoul xinh đẹp có sự kết hợp hài hoà giữa sự cổ kính và hiện đại, có đảo Jeju ấn tượng với bãi cát trắng mịn với những cánh đồng xanh ngát, có đảo Nami lãng mạn với hàng cây bạch dương thẳng tắp… Và ấn tượng mạnh trong lòng tôi là mùa thu vàng Hàn Quốc đẹp lạ kỳ, điểm xuyết thêm sắc đỏ rực rỡ của lá phong và cây Nomiji để tạo nên bức tranh mùa thu đẹp  mê mẩn lòng người…

Hàn Quốc qua những bộ phim - 1

Cũng từ phim ảnh, văn hóa ẩm thực truyền thống đặc trưng của Hàn Quốc được hàng triệu người đón nhận với tất cả sự thích thú, tò mò, và mong một lần được thưởng thức, để cái tên “Xứ sở kim chi” đi vào lòng người một cách thân thương đến vậy… Nếu bộ phim “Bản tình ca mùa đông”, “Trái tim mùa thu”, “Ngôi nhà hạnh phúc” khéo léo đưa vào màn ảnh những hình ảnh thiên nhiên đẹp nhất của Hàn Quốc thì hẳn không ai quên được nàng Dea Jang Geum trong bộ phim cùng tên xinh đẹp, thông mình và đặc biệt trình diễn tài nấu ăn với các món ăn ngon, đẹp mắt.

Hàn Quốc qua những bộ phim - 2

Có lẽ quốc phục truyền thống Hanbok của người Hàn không dễ dàng nhận được sự yêu mến của khắp nơi trên thế giới như vậy nếu không xuất hiện các kiều nữ, công chúa, nàng dâu mang vẻ đẹp trong sáng, đài các trong các tác phẩm điện ảnh. Đơn cử, trong phim “Những cô công chúa nổi tiếng”, trong bộ váy cưới Hanbok, cô chị cả làm tại hàng ăn đương lôi thôi, ủ rũ bỗng tươi tắn, trẻ trung hơn, cô chị thứ hai cứng cáp, nghiêm nghị khi là sỹ quan quân đội bỗng trở lên kiêu sa, dịu dàng; cô thứ ba chua ngoa cũng đằm thắm và cô út cũng thực sự quý phái, hấp dẫn hơn.

Tôi khi nghĩ tình cờ mà những bộ phim Hàn Quốc chuyển tải nhiều thông điệp của đất nước đến vậy. Có lẽ niềm tự hào dân tộc, khát khao đưa hình ảnh đất nước tươi đẹp, thân thiện ra bên ngoài đã giúp những nhà làm phim có một sự “gửi gắm” chọn lọc và công phu đến vậy. Tôi hi vọng một ngày không xa được đến Hàn Quốc, ngắm những hình ảnh đẹp nhất của xứ Kim chi trong những ngày thu quyến rũ.

Tham  dự thi Cuộc thi “Ấn Tượng Hàn Quốc” ngay từ bây giờ tại đây.

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Nga
Email: hoihop999@yahoo.com.vn
Mobile: 018xxx85198

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
CUỘC THI ẤN TƯỢNG HÀN QUỐC Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN