Truyện cười về việc làm đẹp (1)

Sự kiện: Làm đẹp

Phụ nữ càng lớn tuổi càng quan tâm đến thời trang, dù có lạ mắt đến đâu các bà cũng không sợ.

Đừng vội mừng
Một bà mập bước lên bàn cân:
- Ồ, hôm nay tôi bớt được 2 ký!
- Vâng, nhưng hôm nay bà chưa trang điểm.

*
* *

Lời khen
Cô con gái lớn của tôi năm nay 16 tuổi và bắt đầu làm quen với mỹ phẩm. Một lần, chỉ vì nó tô tô trát trát quá lâu mà cả nhà tôi trễ giờ vào xem phim. Đứng bên ngoài rạp, chồng tôi cằn nhằn:
- Trang với chả điểm, chỉ tổ tốn thời gian, rách việc. Con xem mẹ con đấy, có bao giờ mẹ trang điểm đâu.
- Nhưng mẹ đâu có cần trang điểm - Cô con gái ấm ức.
Tôi chưa kịp phổng mũi tự hào thì nó nói tiếp:
- Chẳng ai buồn nhìn mẹ cả.

*
* *

Ba ông ngồi nói chuyện về vợ
- Vợ tớ trang điểm vào, mi xanh như liễu hồ Gươm tháng 9.
- Vợ tớ trang điểm vào, môi hồng như sen hồ Trúc Bạch tháng tư.
- Còn vợ tớ mới độc chiêu - Một ông ra vẻ hơn hẳn - Thoáng một chút thôi, mà móng chân, móng tay cứ như móng đà điểu trong công viên Thủ Lệ vậy!

*
* *

Trùng tu
Hai anh bạn hẹn nhau ở quán bia. Một anh trách:
- Sao tuần trước hẹn mà không đến?
- Tại lỗi dùng từ.
- Là thế nào?
- Vợ tớ trang điểm lâu quá, tớ nhắc, thế là nàng đùng đùng rút chìa khóa xe và cất biến.
- Cậu nhắc kiểu gì thế?
- Tớ bảo: “Em phục chế lâu thế?”
- Đáng đời. Còn cái vết xước dài ngoằng trên tay kia?
- Vẫn là lỗi đó.
- “Dính” rồi mà không rút kinh nghiệm.
- Rút rồi đấy chứ, tớ đã thay hẳn từ “phục chế” thành từ “trùng tu” rồi cơ mà.
- !!!

*
* *

Khối kẻ chạy theo
Hai ông ngồi nói chuyện với nhau:
- Dạo này vợ ông thế nào rồi?
- Cô ấy vẫn tốt, có điều phấn son lòe loẹt quá.
- Cô ấy xuống sắc lắm rồi sao?
- Nói vậy thì oan cho cô ấy. Mấy lần cô ấy giận dỗi xách giỏ ra ngoài đường vẫn có khối kẻ chạy theo đấy.
- Thế á?
- Ừ. Mấy tay cướp giật đó.

*
* *

Quảng cáo
Khách hàng:
- Lần trước, ông quảng cáo dầu gội đầu này rất tốt. Ông trình bày thật hay và thuyết phục được tôi mua 1 lố đấy!
Chủ tiệm:
- Vâng, thế bây giờ ông cần gì ạ?
- Xin ông quảng cáo lại cho tôi nghe chứ ông thấy đấy, tóc tôi rụng gần hết!

*
* *

Nét đẹp
Hai nam sinh trò chuyện với nhau:
- Bọn con gái lớp mình mặc áo dài cứ như... bài toán bậc hai.
- Thôi đi ông! Ai lại đem cái đẹp so sánh với bài toán.
- Không phải hả? Mặc đồ gì toàn thấy delta với parobol.
- !!!

*
* *

Lộ tẩy
Hai người bạn gặp nhau, anh này nói với anh kia:
- Chà, cái áo veste cả anh đẹp bá chấy, nhưng mà sao cái quần “oải” quá vậy?
- Tại vì anh thấy đấy, chả có ma nào gửi quần ở tiền sảnh trước khi vào nhà hàng cả.

*
* *

Cũng là mới
- Maria, chị có bộ vét đẹp quá! - Chị có chỗ làm mới rồi à?
- Không, tôi có chồng mới.

*
* *

Trẻ thêm
- Anh yêu, cái mũ mới này làm em trẻ ra đến 10 tuổi.
- Sao em không mua luôn hai cái!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Làm đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN