Truyện cười nghề nghiệp (3)

Một người hỏi bạn làm nghề marketing: “Sao sản phẩm nào cậu cũng quảng cáo toàn mặt tốt cả?”. “Vì mặt xấu tự khách hàng sẽ phát hiện ra”.

Nghề vui
Một người bán hàng chán ngán công việc của mình nên quyết định chuyển sang làm cảnh sát. Vài tháng sau, một người bạn trước đây cùng làm việc với anh hỏi thăm về cuộc sống và về công việc mới.
- À, tiền lương khá, giờ làm việc ngắn, nhưng cái mà mình thích nhất ở công việc mới này là khách hàng luôn sai - anh ta trả lời.

*
* *

Nghề sớm nhất
Một bác sĩ, một kỹ sư và một luật sư tranh cãi xem nghề nào có trước. Bác sĩ nói:
- Nên nhớ là vào ngày thứ sáu Đức Chúa trời đã tạo ra Eva từ xương sườn của Adam, tức là làm ca phẫu thuật đầu tiên. Nên nghề y chính là nghề lâu đời nhất.
Kỹ sư trả lời:
- Nhưng trước đó Chúa trời đã phải xây dựng thiên đàng và mặt đất từ một đống hỗn mang, lộn xộn. Nên nghề kỹ sư có trước.
Luật sư lên tiếng:
- Đúng vậy, nhưng theo các anh thì ai là người gây ra hỗn độn, lộn xộn nào?

*
* *

Đánh giá
Hai đứa bé sáu tuổi đang đi dọc hành lang, một đứa nói:
- Bố tớ làm kế toàn. Thế bố cậu làm nghề gì?
Đứa kia trả lời:
- Bố tớ làm luật sư.
- Một nghề lương thiện phải không?
- Thì cũng như mọi luật sư khác thôi.

*
* *

Kết hợp nghề
Người cha không đồng ý với dự định trở thành hoạ sĩ của cậu con trai, ông muốn con theo nghề thợ mộc. Còn bà mẹ thì cố công hoà giải hai bên:
- Con trai, con muốn theo nghề hoạ sĩ, bố muốn con làm nghề mộc. Vậy tại sao con không theo mỗi nghề một nửa?
- Ý mẹ là sao ạ?
- Thì con hãy trở thành thợ đóng khung tranh!

*
* *

Nghề gì?
Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
- Cô bạn cậu làm nghề gì mà đi đâu cũng xách cái cặp to đùng thế?
- Cô ta có làm ở đâu đâu.
- Thế xách cặp làm gì?
- Đựng đơn xin việc.

*
* *

Nghề nghiệp
Một người có vợ là giáo viên dạy ngoại ngữ vừa mới vào nhà hộ sinh. Hôm sau, anh ta được vợ gọi điện về thông báo:
- Tin vui đây, em khỏe, nhà ta có thêm giống đực, số nhiều.

*
* *

Nghề hay
Người hàng xóm hỏi cậu bé nhà bên:
- Cháu muốn làm gì khi lớn lên?
- Trở thành một buồng điện thoại công cộng.
- Tại sao?!
- Bởi vì dù mình chẳng phải làm gì mà vẫn thu được tiền của mọi người.

*
* *

Bệnh nghề nghiệp
Cậu bé kể với bạn:
- Tới thấy nhiều người mắc bệnh nghề nghiệp: Ông tớ làm thơ, bất kể ngồi đâu hay đang ăn cũng đọc thơ. Còn mẹ tớ là ca sĩ, bố tới là nhạc công, thì...
- Thì sao?
- Đã lên giường ngủ, tắt đèn để ngủ mà mẹ tới còn giục bố tớ “Hãy dạo nhạc đã anh ạ!”
- ?!

*
* *

Bệnh nghề nghiệp
Một cô sinh viên cần bán một ít đồ ve chai. Ngó thấy cô ve chai đi ngang qua, cô cất tiếng gọi:
- Cô ơi!
-...(im lặng)
- Chị ơi.
- ...(im lặng)
Cô sinh viên này liền gọi to:
- Ve chai!
Ngay lập tức cô ve chai quay lại.
- ?!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Chuyện nghề nghiệp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN