Trả lại phổi cho em

Cười vỡ bụng với những chàng "nghiện thuốc lá" hoặc "có thuốc" nhưng không hút!

Thuốc lá U70
Một cô gái mặc váy ngắn bước lên tàu điện. Không còn chỗ ngồi, cô nhìn quanh. Vừa lúc đó có một chàng trai trẻ mời:
- Cô có thể ngồi lên đùi tôi.
- Tôi sợ làm gãy cái tẩu thuốc lá trong túi quần của anh.
Chàng trai trẻ chưa kịp trả lời thì một ông già khoảng 70 tuổi ân cần nói:
- Cô có thể ngồi trên đùi tôi, vì tôi đã bỏ thuốc 10 năm nay rồi.

*
* *

Giả mù xin thuốc
Có 1 gã đem kính đen thui giả mù đi xin xỏ thuốc lá từ người này tới ngưòi nọ mà hổng ai có, chợt gặp một anh chàng tốt bụng.
Gã giả mù hỏi một cách lịch sự:
- Này anh, xin vui lòng có thuốc cho tôi xin một điếu?
Anh chàng tốt bụng moi gói thuốc ra và móc 1 điếu ra:
- Vâng ạ tôi có, đây anh hãy cầm lấy.
Gã giả mù chìa tay ra lấy thì, do đeo kính đen thui không thấy gì, vô tình nắm ngay "thằng nhỏ" của anh chàng tốt bụng này, anh chàng sợ quá ẹo người qua lại để né, né chỗ nào thì gã giả mù nghe theo tiếng gió để đưa tay theo chụp.
Anh chàng tốt bụng:
- Đây nè anh hãy cầm lấy đi.
Gã giả mù:
- Tiên sư bố mày đừng giỡn mặt ông nha, ông cầm rồi mày cứ giựt lại, đừng giỡn chơi với ông. Đồ bất lịch sự, chơi xỏ lá.

*
* *

Tiêu diệt thuốc lá
Ở cơ quan nọ, tự dưng dấy lên phong trào chống hút thuốc lá rất sôi nổi. Sếp cho làm một tấm bảng lớn treo ngay ở cửa ra vào với dòng tít rất lớn: “NHỮNG LÝ DO ĐỂ BỎ THUỐC LÁ”. Dòng cuối cùng của tấm bảng ghi: “Hút thuốc là rất có hại, chúng đốt lá phổi của chúng ta…”. Ai đó đi ngang qua viết thêm: “… nên chúng ta phải đốt chúng trước!”.

*
* *

Trả lại phổi cho em - 1

CHÙM TRANH VUI KHỎA THÂN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG ĐỠ NỔI

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN