Tiểu phẩm hài: Chùm cười thư giãn

Mời bà con cùng thư giãn với chùm cười rất... "điển hình" về những sự kiện nóng gần đây.

Sỹ
Ông Trần Đình Bá xưa nay tự nhận mình là tiến sĩ rồi đi “phản biện” khắp nơi, trong đó có việc phản biện chuyện dự án sân bay Long Thành là đạo thiết kế của sân bay Hồng Kông. Nóng mũi, ông cục trưởng hàng không cho thẩm tra bằng tiến sĩ, té ra Trần Đình Bá nhận bừa tiến sĩ để tăng sức nặng cho những lời phản biện và vụ đạo thiết kế là chuyện ông Bá tự chế. Song, sau khi nghĩ lại, ông cục trưởng đã viết thư xin lỗi ông Bá vì ông tự cho rằng phản ứng với những lời phản biện như vậy là không nên, là thiếu cầu thị.
Ông cục trưởng ứng xử quá hay, có trước có sau. Từ vụ này mới thấy có nhiều kẻ đã tự phong là tiến sĩ hay giáo sư gì đó rồi mặc nhiên đi nói lung tung. Ở đây là Bùi Đình Bá. Ngoài ra, có thể kể thêm “giáo sư” Tương Lai gì đó. Thôi thì chuyện Trần Đình Bá đã xui, bị lộ, sau này có con có cháu gì thì cứ đặt tên là “Tiến sĩ”, đặng khi chém gió có thể đàng hoàng mà bảo rằng: “Con tao là Tiến Sĩ, cháu tao là Tiến Sĩ, tao là cha là ông, là cụ của khối thằng Tiến Sĩ”. Thế mới sướng!
NBL

*
* *

Ói
Lý: - Anh Sự nè, xưa có vị quan nọ được biếu cho miếng thịt, hỏi lý do thì người kia trả lời vì mến mộ đức độ quan lớn mà đem biếu chứ không có ý gì khác. Ông quan được thể xực luôn. Mấy hôm sau, người biếu thịt lại đến xin xỏ, ông quan liền móc họng ói ra. Ghê không?
Sự: - Bộ dạ dày ông quan đó bốn túi, có túi tiêu hóa có túi dự trữ hay sao chứ? Mấy ngày rồi mà còn ói ra được, rõ dóc tổ!
Lý: - Nè, thịt thì tiêu hóa được chứ thứ giấu trong thịt đâu có dễ dàng tiêu hóa, phải ói ra chứ!
Sự: - Thứ gì?
Lý: - Vàng. Người ta đút cho mà nuốt, xong việc thì phần mình, không xong việc thì phải ói trả lại. Luật đời là thế.
Sự: - Anh nói không đúng. Theo nguyên tắc thì bất cứ thứ gì đã vô họng nhà tham đều tiêu hóa cả. Dẫu vàng bạc chứ cứng hơn như sắt thép, kim cương, độc hơn như thuốc rầy, thuốc sâu cũng tiêu ra máu, có vậy người ta mới gọi là máu tham chứ!
Lý:- Thế lấy cái gì mà ói ra?
Sự: - Thì ói ra chữ ký chữ ói ra cái gì nữa!
Bút Nguyên Tử

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Báo Làng Cười ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN